
Arsenal: Wilshere lên tiếng bênh thày
>> Vermaelen đang lặp lại sai lầm trong quá khứ
>> Fergie cảnh báo Rooney đừng đá hỏng penalty nữa!
Mới đây HLV Wenger đã chỉ trích quyết định triệu tập Jack Wilshere người đồng nghiệp Roy Hodgson vào danh sách ĐT Anh chuẩn bị cho trận giao hữu gặp ĐT Thụy Điển sắp tới dù tiền vệ 20 tuổi mới chỉ có 3 trận ra sân sau hơn 15 tháng phải nghỉ vì chấn thương.
Thậm chí bản thân nhân vật chính, Wilshere cũng cảm thấy sốc sau khi vừa trở lại đã ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ HLV ĐTQG Roy Hodgson.
“Có thể hơi sớm vì tôi mới chỉ chơi 3 trận kể từ khi trở lại. Nhưng cũng giúp tôi cảm thấy tự tin hơn khi biết rằng mình có trong kế hoạch của HLV mới”, Wilshere nói. “Lần cuối cùng tôi khoác áo ĐTQG là dưới thời Fabio Capello và giờ là huấn luyện viên và thành phần ban huấn luyện mới, do vậy tôi không biết gì về sơ đồ chiến thuật mới – liệu tôi có phù hợp hay không? Tôi có trong kế hoạch của họ không?”.

Wilshere hiểu lý do vì sao Cesc Fabregas nằng nặc đòi rời Arsenal
Chia sẻ về sự nghiệp tại sân Emirates, Wilshere tiết lộ tham vọng của anh là sẽ cống hiến cho Pháo thủ trong một tương lai dài và sẽ trở thành một phần lịch sử của đội bóng với hình ảnh của một huyền thoại, giống như Tony Adams.
“Tôi đã gắn bó với đội bóng 10 năm. Được đào tạo ở học viện trẻ tại Hale End và sau đó được có mặt trong đội một là một kỷ niệm tuyệt vời. Đó là một giấc mơ”, Wilshere cho biết thêm. “Cesc Fabregas muốn trở về nhà. Với tôi, nhà là Arsenal. Cesc muốn trở về với gia đình và bè bạn. Gia đình và bạn của tôi chỉ cách có 20 phút. Thật hoàn hảo”.
“Tôi đã chơi 39 trận tại Premier League, con số chẳng có nghĩa gì khi bạn nhìn vào những cầu thủ như Tony Adams và số trận họ cống hiến. Đó là điều tôi muốn hướng tới”.