
Arsenal: Pháo thủ tái phát bệnh cũ
ĐIỂM SÁNG WALCOTT
Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Wenger đã phàn nàn về công tác trọng tài. Giáo sư cho rằng đội ngũ cầm cân nảy mực đã thiếu tinh tường trong tình huống dẫn đến bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Schalke. Tuy nhiên, đấy dường như chỉ là lời chống chế để làm khuây khỏa nỗi đau đánh rơi 2 điểm. Tất cả những ai theo dõi trận đấu đều hiểu rằng, Arsenal đánh mất chiến thắng vì nguyên nhân khác chứ không phải vì một quyết định của trọng tài.

Tốc độ, sự tinh quái cùng những pha vặn người mềm mại đã giúp Walcott trở thành nhân tố tạo đột biến quan trọng của Arsenal. Với những gì thể hiện trên sân Veltins Arena, cầu thủ nhỏ con này chứng tỏ rằng HLV Wenger đã sai lầm khi đẩy anh lên ghế dự bị. Bản thân Walcott sau trận đấu cũng tuyên bố mình xứng đáng một suất đá chính vào thời điểm này.
HÀNG THỦ VẪN MƠ NGỦ
Phong độ của Walcott hoàn toàn tương phản với lối chơi như mơ ngủ nơi hàng thủ Arsenal. Dù HLV Wenger đã gạt tội đồ trong trận thua Man United là Andre Santos ra khỏi đội hình xuất phát, nhưng tuyến dưới Pháo thủ vẫn tái phát bệnh cũ. Họ thiếu sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong các tình huống phòng ngự. Ngoài ra, khả năng hỗ trợ, bọc lót giữa các thành viên hàng thủ là rất mờ nhạt.
Cả hai tình huống bị chọc thủng lưới, hậu vệ Arsenal đều phạm lỗi kèm người. Huntelaar và Fanfan gần như không gặp phải bất cứ sự ngăn cản nào khi kết thúc. Đây là hình ảnh quen thuộc của Pháo thủ trong gần 1 tháng nay. Qua 3 trận gặp Reading, Man United và Schalke, đoàn quân của HLV Wenger đã thủng lưới tới 9 bàn. Phần lớn trong số đó xuất phát từ các lỗi kèm người sơ đẳng.
Chẳng có gì bất ngờ khi một đội bóng phòng ngự lỏng lẻo, thiếu quyết liệt và đuối sức trong thời gian cuối trận như Arsenal đánh rơi chiến thắng trên sân Veltins Arena. Xét trên góc độ nào đó, lẽ ra Pháo thủ nên hài lòng với 1 điểm bởi khung thành của thủ môn Manone đã liên tục bị chao đảo trước các pha hãm thành của Schalke. Nếu nhìn lại pha bóng Huntelaar đối mặt với Manone nhưng dứt điểm hỏng ăn, hẳn Wenger không cảm thấy tiếc vì Arsenal chỉ có một trận hòa.