Wayne Rooney: Sinh ra là để ghi bàn
Sân Jeffrey Humble là một cái tên xa lạ với hầu hết mọi người không phải là những cầu thủ trẻ từng trưởng thành ở bắc Liverpool, Anh. Đó là khu sân tập bao gồm 10 sân với bóng đá nghiệp dư ở những điều kiện cơ bản nhất, các phòng thay đồ tạm và khán đài mở. Nhưng cũng chính trên sân bóng đó, một cậu bé tám tuổi tên là Wayne Rooney đã bước những bước đầu tiên trên con đường dẫn tới các sân bóng vinh quang nhất của thế giới bóng đá, bao gồm Luzhniki, Stadio Olimpico và Wembley, trong 3 trận chung kết Champions League.
Câu chuyện càng thêm lý thú với Bob Pendleton, người đang đứng ra tổ chức giải nghiệp dư cho các cầu thủ trẻ gồm 50 đội tham dự Walton & Kirkdale Junior Football League ở sân Jeffrey Humble. Pendleton là người đã đưa Rooney ra khỏi sân bóng đó để đến với CLB thực sự đầu tiên của anh, Everton FC.
Wayne Rooney (ngoài cùng bên phải)
Khi nghĩ về số tiền sau đó M.U bỏ ra để có Rooney, thật ý nghĩa khi biết rằng đội bóng của anh ở Jeffrey Humble, đội U11 Copplehouse Juniors Under-11s, cho tới giờ vẫn chưa chịu trả số tiền phí tham dự giải 1,5 bảng để chi cho các trọng tài. Pendleton kể lại về một cầu thủ không cầm bóng như các chú bé đang đi học khác. “Cậu ấy chuyến bóng và chờ nhận lại”, ông kể. Nhưng một khi Rooney đã ở trong vòng cấm địa, cậu sẽ không chuyền nữa. Đó là một cầu thủ sinh ra để ghi bàn.
Bob giải thích ông đã tới gặp và trao đổi với cha mẹ Rooney ra sao, Jeanette và "Wayne lớn", rồi nói với họ rằng ông sẽ đưa con họ tới Everton. Hai vợ chồng không cần phải suy nghĩ lâu vì họ cũng là CĐV Everton, và con trai họ bắt đầu lên đường trở thành một siêu sao. Khi M.U gặp Arsenal cuối tuần rồi, thật đáng để nhớ lại rằng chính trước the Gunners, Rooney đã ghi bàn đầu tiên của anh tại Premier League, lúc còn là một cậu nhóc 16 tuổi cho Everton 10 năm về trước.
Đó là ngày mà anh ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Anh, bắt đầu từ khoản tiền 1,5 bảng mà đội bóng trẻ của anh còn nợ và một người yêu bóng đá tên Bob Pendleton.