

Đây quả là thực tế đáng buồn với đội bóng đang là nhà vô địch cúp FA, mới đánh bại Manchester United 2-1 ngay tại Old Trafford ở tứ kết và trước đó đang sở hữu chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. Vấn đề của Arsenal không phải là họ không có khả năng, mà là đội bóng này đã thiếu nghiêm túc trong những thời điểm họ cần phải tập trung nhất.
Không phải vô cớ mà kể từ khi sân Wembley mới đi vào hoạt động, Arsenal đã tới đây 6 lần và chỉ thắng được đúng 1 trận trong thời gian thi đấu chính thức. Đúng là Arsenal từng đè bẹp Manchester City 3 bàn không gỡ trong trận tranh cúp Community Shield mới nhất, song đừng quên đây chỉ là trận đấu mang nặng tính giải trí chứ không quá được coi trọng ở xứ sở sương mù.
Không kể trận đấu vừa rồi trước Reading, trong 5 lần tới viếng thăm sân Wembley mới còn lại Arsenal từng phải nhận 2 thất bại trước Chelsea và Birmingham vì những sai lầm đáng trách của thủ môn. Với việc thủ thành Szczesny cũng phải nhận bàn thua ngớ ngẩn trước Reading, và Arsenal đáng ra đã thua nếu các chân sút đối phương sắc sảo hơn trong khâu dứt điểm, các CĐV của họ có lý do để lo ngại về khả năng đội nhà sẽ không thể bảo vệ thành công chức vô địch cúp FA.
Nên nhớ, ở trận chung kết Arsenal sẽ phải chạm trán với Liverpool hoặc Aston Villa, những đối thủ đáng gờm hơn hẳn so với Reading. Nếu như Aston Villa đang rất muốn chứng tỏ khả năng dưới sự dẫn dắt của tân HLV Tim Sherwood thì Liverpool vừa có thực lực, vừa có mục tiêu rõ ràng là giành chiến thắng để tặng cho đội trưởng Steven Gerrard sắp nói lời chia tay với đội bóng sau nhiều năm gắn bó.
Nếu muốn phải nhận kết cục buồn thì các học trò của HLV Wenger cần phải học tập thái độ thi đấu hết mình của các đồng nghiệp bên phía Reading. Còn cứ đá uể oải như trận gặp Wigan mùa trước hay Reading mùa này thì có lẽ Arsenal vẫn sẽ mãi mang danh là "kẻ học tài thi phận", trừ khi họ lại được thần may mắn mỉm cười.
(báo bóng đá)