
Chưa phải tận thế với Man City
Còn nước còn tát, vấn đề của The Citizens ở phần còn lại của mùa giải là họ phải thể hiện được tất cả những phẩm chất của mình, cả về mặt chuyên môn lẫn tinh thần.
Yếu tố tâm lý giữ vai trò cực kỳ quan trọng, bởi nếu tiếp tục khủng hoảng niềm tin, Man City sẽ còn tiếp tục trượt dài. Đó không phải là hình ảnh của một Man xanh mà chúng ta từng biết, là đội bóng đã ngược dòng ngoạn mục để vô địch Premier League năm 2012 và 2014. Cũng cần nhấn mạnh: Man City là đội vô địch Anh 2 lần trong 3 mùa gần nhất, nhưng giải Ngoại hạng Anh đang khốc liệt hơn bao giờ hết nên việc một CLB không bảo vệ được ngai vàng của Premier League cũng là chuyện bình thường!
Thông tin trước trận Man City - West Ham |
---|
Các HLV Arsene Wenger (Arsenal) và Jose Mourinho (Chelsea) đều bày tỏ sự cảm thông đối với thầy trò Pellegrini. Mourinho còn nói rằng do giải Ngoại hạng Anh ngày càng có tính cạnh tranh cao hơn, nên bất kỳ đội bóng nào cũng có thể sa sút như Man City (chỉ thắng 4 trận trong 12 vòng gần nhất).
Lấy chính Chelsea làm ví dụ. Đội bóng này chỉ thắng sát nút trong chuỗi trận vừa qua, và nếu không may hoặc chỉ cần đối thủ của họ tận dụng tốt các cơ hội, The Blues rất có thể đã rơi vào tình huống tương tự Man City. Chính thủ quân John Terry của Chelsea cũng thừa nhận, không thể nói là The Blues thể hiện được bản lĩnh đội bóng lớn mà chỉ thuần tuý là may mắn mới thắng QPR 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Cesc Fabregas.
Theo thống kê thì từ Lễ Giáng sinh đến nay, Man City kém Arsenal đến 17 điểm. Nếu chỉ xếp hạng 20 đội Premier League từ ngày Boxing Day (26/12) đến nay, thì Man City chỉ xếp thứ 9. Điều đó cho thấy Premier League thật sự hấp dẫn và quyết liệt. Arsenal, Chelsea, M.U, Man City, Liverpool, Tottenham không chỉ cần tập trung cho các trận đấu lớn (gặp những đối thủ cạnh tranh trực tiếp), mà còn phải nỗ lực và tập trung hết mình khi gặp các đối thủ dưới cơ, như Man City ở vòng đấu cuối tuần này.

Trong bóng đá, mọi thứ thay đổi rất nhanh chóng. Mùa trước, Chelsea được cho là có khả năng cầm chắc chức vô địch trong tay vào cuối tháng 3, nhưng kết quả chung cuộc The Blues chỉ xếp thứ 3 Premier League. Mùa này, Man City còn bằng điểm với Chelsea khi khởi đầu năm 2015, nhưng khoảng cách giữa 2 đội hiện tại đã là 12 điểm.
Phong độ của một đội bóng tại Anh cũng giống chu kỳ hình sin trong toán học, tức có lúc thăng lúc trầm. Đại đa số thành viên Man City đang bị cho là “ở trọ” ngôi nhà Etihad, nghĩa là mùa sau họ không còn ở đó nữa. Cũng chưa chắc, bởi Man City dù muốn dù không cũng không thể thay máu toàn bộ, mà sẽ dựa vào màn thể hiện của từng người từ nay đến cuối mùa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Ngạn ngữ phương Tây có câu “Bạn không thể bỗng dưng tồi tệ chỉ sau 1 ngày”. Nòng cốt của Man City mùa này là những người đã giúp đội vô địch Premier League 2 lần trong 3 năm qua. Họ có đủ tài năng, kinh nghiệm, quyết tâm, lòng kiêu hãnh và sự tự ái để biến nghịch cảnh thành sức mạnh, giúp Man City gượng dậy đúng lúc khi tất cả vẫn chưa vượt khỏi tầm kiểm soát. Hãy chờ xem!