Chưa bao giờ Arsenal bị đánh giá thấp trước khi bước vào trận derby London với Tottenham giống như lúc này. Nhân sự, phong độ, Arsenal đều không thể so sánh với Tottenham. Nhưng giống như loài Phượng hoàng lửa luôn hồi sinh từ chính tro cốt của mình, “Pháo thủ” đã biết cách vươn lên trong hoàn cảnh khốn khó nhất.
Tottenham nhập cuộc với sự tự tin đáng kinh ngạc. Đội khách đã làm cho cả sân Emirates câm nín khi vươn lên từ rất sớm với bàn thắng có phần may mắn của Louis Saha. Arsenal điên cuồng lao lên tìm bàn gỡ nhưng họ đã vấp phải một Tottenham chơi bình tĩnh trên mức tưởng tượng. Vô vàn các cú dứt điểm của “Pháo thủ” đều trở thành vô nghĩa trước hàng phòng ngự được tổ chức rất khoa học của Spurs.

Adebayor không hề ăn mừng sau pha lập công. Anh tôn trọng hay đang thương hại đội bóng cũ? Tuy nhiên, bị dẫn trước 2 bàn không phải sự kết thúc mà ngược lại, nó là khởi đầu cho những giây phút thăng hoa sau đó của thầy trò HLV Arsene Wenger.

Arsenal đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 không lâu sau màn ăn mừng “hòa bình” của Adebayor. Từ đường chuyền bên cánh trái của Arteta, Sagna đã có cú đánh đầu dũng mãnh hạ gục thủ thành Friedel. Chưa dừng lại đây, khi hiệp 1 chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc, Van Persie đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với cú cứa lòng chân trái quá đẳng cấp bên ngoài vòng cấm địa.
Tottenham dường như đã không giữ nổi bình tĩnh và thi đấu như những kẻ mất hồn trong phần thời gian còn lại của trận đấu. Arsenal đã cho các fan thấy lại thời hoàng kim của mình với hàng loạt các pha đan bóng với tốc độ chóng mặt và khả năng di chuyển hợp lý chính xác như được lập trình sẵn.

Từ phút 51 đến 68, Arsenal đã có thêm 3 bàn thắng vào lưới Tottenham với pha lập công của Rosicky và “cú đúp” của Walcott. Điểm chung trong cả 3 bàn thua của Tottenham đều nằm ở tốc độ, yếu tố vốn là sở trường của đội khách. Vừa chạy nhanh, vừa bắn chuẩn, Arsenal đã chơi với hơn 100% sức mạnh vốn có để đòi lại danh dự cho chính mình.
Tận hưởng đi Arsenal. Một chút ánh sáng đã le lói sau đám mây mù ở sân Emirates. Đêm nay, “Pháo thủ” có thể tự hào khẳng định họ xứng đáng được coi là lá cờ đầu trong nhóm những đội bóng của thành London.
CHẤM ĐIỂM (Goal.com):
Arsenal: Szczesny: 5,5 - Sagna: 7,0 - Koscielny: 6,0 - Vermaelen: 6,0 - Gibbs: 6,0 - Song: 6,0 - Arteta: 7,0 - Walcott: 8,5 - Rosicky: 7,5 - Benayoun: 6,5 - van Persie 8,5
Thay người: Oxlade-Chamberlain: 6,0 - Jenkinson: 5,5 - Gervinho: Không chấm
Tottenham: Friedel - 5,5, Walker: 6,0 - Kaboul: 5,5 - King: 5,0 - Assou-Ekotto: 4,0 - Kranjcar: 5,5 - Parker: 5,5 - Modric: 6,0 - Bale: 7,0 - Adebayor: 7,0 - Saha: 6,0.
Thay người: Van der Vaart: 6,0 - Dawson: 5,0 - Sandro: 5,0