MAN CITY - BLACKBURN: 3-0
Bàn thắng:
Man City: Balotelli (30'), Aguero (52'), Dzeko (81')
Man City vẫn cho thấy họ lợi hại như thế nào khi được thi đấu tại "tổ ấm" Etihad. Nếu tính vắt cả 2 mùa giải, chiến thắng 3-0 trước Blackburn là trận thắng thứ 18 liên tiếp của Man xanh, còn ở riêng mùa giải này là trận thắng thứ 13 liên tiếp của thầy trò HLV Mancini.
Trọng tài đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Tỷ số cuối cùng là 3-0 với phần thắng thuộc về đội chủ nhà Man City. Man xanh vẫn duy trì được vị trí đầu bảng với 63 điểm/26 trận.
Phút 90: Lại là Aguero có đường kiến tạo thuận lợi cho David Silva. Tiền vệ người Tây Ban Nha hơi thiếu tự tin trong tình huống xử lý quyết định và cú dứt điểm của anh đã bị Robinson ôm gọn.
Phút 89: Aguero chọc khe sang cánh trái cho Kolarov nhưng cú dứt điểm ở góc hẹp ở hậu vệ người Serbia lại đi chệch cột.
Phút 86: Yaya Toure đang tập tễnh rời sân và người vào thay anh là James Milner. Đây cũng là sự thay đổi người cuối cùng của Man xanh.
Phút 81: VÀO...OOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! Tiền đạo vào sân thay người đã lập công. 3-0 cho Man City.

Dzeko đã kết thúc hoàn hảo đường lật cánh cực kỳ hóc hiểm bên cánh trái của Kolarov. Một cú đánh đầu đập đất của cựu cầu thủ Wolfsburg không cho Robinson có cơ hội cản phá.
Phút 78: Balotelli không dính chấn thương nào nhưng HLV Mancini vẫn thay anh ra và người vào sân là tiền đạo người Bosnia - Edin Dzeko.
Phút 77: Trận đấu đang bị gián đoạn bởi Balotelli đang bị đau sau pha không chiến với hậu vệ Blackburn.
Phút 75: Trận đấu diễn ra chậm và không có nhiều pha bóng gây hưng phấn như khoảng thời gian hiệp 1. Man City vẫn kiểm soát được nhiều bóng nhưng thay vì chủ động triển khai nhanh như trước, đội chủ nhà lại chuyền "ma".

Aguero đã có một trận đấu thành công
Phút 71: Man City có sự thay đổi người đầu tiên: David Pizarro thay Adam Johnson
Phút 69: Các cầu thủ Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu với ý đồ giữ sức.
Blackburn có 2 sự thay đổi người liên tiếp: Nzonzi thay Petrovic và Rochina vào thay Formica
Phút: 60: May mắn là Yaya Toure chỉ bị căng cơ và anh có thể trở lại sân thi đấu.
Với thế trận áp đảo thế này, khả năng Man City có thêm bàn thắng rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng phải cẩn trọng những pha phản công của Blackburn, bởi những phút vừa qua, 2 hậu vệ cánh Zabaleta và Kolarov thường xuyên dâng cao tấn công và rất dễ bị hở sườn.
Phút 58: Yaya Toure đã đổ gục sau một tình huống nỗ lực chuyền bóng cho đồng đội. Quả là thảm họa nếu Yaya chấn thương bởi ai cũng biết Man City đã chơi tệ thế nào trong thời điểm tiền vệ này trở về thi đấu tại CAN 2012.
Phút 53: VÀO...OOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!! 2-0 cho Man City. Một trong những cầu thủ chơi rất hay kể từ đầu trận Kun Aguero đã nổ súng.
Aguero đã trừng phạt rất tốt sai lầm không bắt dính bóng của Robinson để băng vào ghi bàn gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà. Đây không phải lần đầu tiên trong trận đấu nay, cựu thủ thành của Tottenham và ĐT Anh có những pha xử lý mất tập trung như vậy.
Phút 51: Yaya Toure, Aguero vừa có tình huống phối hợp khá hay nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Adam Johnson lại không qua được hàng thủ của Blackburn.
Phút 48: Rất khó để Blackburn gỡ hòa với thế trận 1 chiều như thế này. Suốt hiệp 1, đội khách không có nổi cu dứt điểm nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành Joe Hart. Trong khi Man City tung ra tới 18 cú dứt đỉểm và 7 trong số đó khiến Paul Robinson toát mồ hôi hột.
*Hiệp 2 chính thức bắt đầu

Balotelli nịnh bồ: "Anh yêu em, Raffaella"
Phút 45+3: Aguero có pha bứt tốc qua 2 cầu thủ Blackburn nhưng cú sút từ góc hẹp của anh lại đưa bóng đi song song với vạch vôi. Pha tăng tốc, qua người, dứt điểm đều hay, duy nhất có hướng đi của bóng lại chưa được hoàn hảo.
Phút 45+2: Kolarov chuyền bóng bên cánh trái vượt qua cả rừng chân nhưng Yaya Toure một lần nữa dứt điểm hụt. Balotelli kịp thời giữ bóng và căng ngang cho Yaya Toure một lần nữa thử vận may, tuy nhiên tiếp tục là một cú sút không chính xác.
Phút 37: Yaya Toure đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho Man xanh. Robinson cản phá một pha lật bóng bên cánh trái, tiền vệ người Bờ Biển Ngà rất nhanh băng vào nhưng lại dứt điểm hụt.
Phút 34: David Silva vừa có cú dứt điểm cực mạnh từ góc hẹp bên cánh trái nhưng thủ thành Robinson rất nhanh khép góc giải nguy trong gang tấc.
Phút 30: VÀO...OOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!! 1-0 cho Man City và người ghi bàn là Balotelli.
David Silva chuyền cho Kolarov bên băng lên bên cánh trái. Hậu vệ người Serbia chuyền vào thuận lợi cho Balotelli dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Man xanh.

Ngay sau khi ghi bàn, Super Mario đã kéo áo để lộ dòng chữ "Anh yêu em, Raffaella". Đó là tên của cô bồ nóng bỏng Raffaella Fico của Balotelli.
Phút 26: Man City một lần nữa khiến khung thành đội khách chao đảo. Balotelli sút phạt chếch bên cánh phải, bóng khé chạm vào hàng rào Blackburn khiến Robinson phải bay người hết cỡ để cản phá.
Phút 24: Hàng thủ Blackburn vừa được phen hú vía. Adam Johnson từ cánh phải, đi bóng vào trung lộ rồi dứt điểm ngay. Bóng đi căng và khiến thủ thành Robinson không thể bắt dính. Zabaleta băng vào nhưng anh không dứt điểm mà lại căng ngang, tiếc rằng không có cầu thủ nào của đội chủ nhà có mặt đệm bóng.
Phút 22: Zabaleta vừa có đường chuyền vào cực kỳ thuận lợi, nhưng Balotelli lại không tận dụng được cơ hội này trước sự kèm cặp quá sát của cầu thủ Blackburn.
Phút 20: Những phút vừa qua, các cầu thủ Man City tỏ ra ruờm rà và thích phô diễn kỹ thuật. Trong thế trận bế tắc như lúc này, Man xanh nên tích cực phối hợp nhóm để kéo giãn đội hình Blackburn, thay vì chọn cách độc lập tác chiến.

Man City chơi áp đảo nhưng không may mắn trong các tình huống dứt điểm cuối cùng
Phút 16: Tỷ lệ cầm bóng của Man xanh hiện lên đến 82%, nhưng chỉ có duy nhất 1 lần dứt điểm chính xác về phía khung thành đối phương. Điều này phần nào thể hiện được sự bế tắc của các học trò HLV Mancini.
Phút 12: Man City vẫn là đội ép sân nhưng họ đang vấp phải sự kháng cự rất quyết liệt từ các cầu thủ phòng ngự của Blackburn. Gần như chỉ có Yakubu và Hoilett ở phía trên, còn các cầu thủ khác của đội khách hầu như chỉ tập trung phòng thủ.
Phút 8: Nếu đánh bại được Blackburn, Man City sẽ cân bằng kỷ lục 13 trận thắng liên tiếp trên sân nhà ở giải Ngoại hạng Anh được lập bởi Newcastle ở mùa 1997/98.
Blackburn vẫn chưa có tình huống sóng gió về phía khung thành của Joe Hart. Đáng chú ý, hôm nay đội hình của Blackburn có sự xuất hiện của 2 anh em song sinh Martin và Marcus Olsson.
Phút 6: Sự trở lại của Yaya Toure sẽ giúp đội chủ nhà vững tâm hơn trong các tình huống chống phản công. Một mình tiền vệ người Bờ Biển Ngà đang quán xuyến rất tốt khu vực trung tâm của Man xanh.
Phút 3: Bóng vẫn đang lăn bên phần sân của Blackburn. Man City không giấu giếm ý định "đánh nhanh, diệt gọn" đối thủ bằng lối chơi đan bóng cực nhanh.
Phút 1: Man City ngay phút đầu tiên đã "phủ đầu" Blackburn bằng cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc của Balotelli. Aguero và Adam Johnson phối hợp rất hay trước khi tiền vệ người Anh căng ngang cho Balotelli dứt điểm.
Trận đấu chính thức bắt đầu. Man City là đội giao bóng trước.
Trở lại với những diễn biến trận đấu giữa MAN CITY và BLACKBURN
- Hai đội đã ra sân làm thủ tục trận đấu. Ngày hôm nay, người đá cao nhất trên hàng công của Man City là Ballotelli chứ không phải Aguero. Chân sút người Argentina sẽ đã lùi, với nhiệm vụ hỗ trợ Balotelli.
====================
CẬP NHẬT PREMIER LEAGUE ĐÊM NAY
Chelsea 3-0 Bolton (FT)
Newcastle 2-2 Wolves (FT)
QPR 0-1 Fulham (FT)
West Brom 4-0 Sunderland (FT)
Wigan 0-0 Aston Villa (FT)
====================
0h19: Balotelli đã ngay lập tức được bố trí đá chính sau khi mãn án treo giò. Hàng công của Man City sẽ trở nên khó lường hơn với sự trở lại của chân sút người Italia.
- Hậu vệ Micah Richards dù đã bình phục chấn thương đầu gối nhưng không được ra sân ngay từ đầu mà phải ngồi dự bị.
- Không có sự vắng mặt đáng tiếc nào bên phía Blackburn. Những cầu thủ tốt nhất của đội khách như Yakubu, Pedersen, Hoilett, Formica đều sẽ đá chính ngày hôm nay.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU: MAN CITY vs BLACKBURN
Man City: Joe Hart, Lescott, Kompany, Kolarov, Zabaleta, De Jong, Yaya Toure, Silva, Adam Johnson, Aguero, Balotelli.
Blackburn: Robinson, Hanley, Dann, Martin Olsson, Orr, Pedersen, Formica, Petrovic, Marcus Olsson, Hoilett, Yakubu.
0h02: CON SỐ
2. Blackburn Rovers chỉ thắng được đúng 2 trận trong 21 lần làm khách gần nhất, và chỉ giữ sạch lưới được đúng một lần trong 31 trận xa nhà gần nhất
5. Thủ môn Joe Hart đã giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp trên sân nhà Etihad cho Manchester City, với tỉ lệ cứu thua cao nhất Premier League: 79% các cơ hội bị anh từ chối
8. Man City đã không thua trong 8 trận Premier League gần nhất đối đầu với Blackburn Rovers, thắng 5 và hòa 3. Trên sân Etihad, đội bóng của ông Mancini cũng đã giành chiến thắng trong 17 trận liên tiếp
23h53: Bầu không khí sân Etihad đã thoáng đãng trở lại sau khi mâu thuẫn giữa Tevez và HLV Mancini được giải quyết. Sự trở lại của Tevez giúp Man City có thêm nhiều lựa chọn trên hàng công và nếu El Apache thi đấu đúng với sức, Man City hoàn toàn có thể nghĩ đến việc chinh phục các mục tiêu như chức vô địch Premier League hay Europa League.
23h23: Man City sẽ đón chào sự trở lại của tiền đạo Mario Balotelli sau khi mãn hạn treo giò 4 trận vì lỗi "đánh nguội" tiền vệ Scott Parker (Tottenham). Tiền đạo người Italia là người đã ghi bàn thắng thứ 2 trong chiến thắng 4-0 của Man City ở trận lượt đi với Blackburn trên sân Ewood Park.
- Phong độ trên sân nhà của Blackburn ở Premier League năm nay cực kỳ kém cỏi với 4 chiến thắng nhưng phải nhận tới 9 thất bại.