Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên
Quả là không thừa khi nhắc đến những hệ quả tiêu cực của việc Chelsea phải dàn trải và phân tâm quá nhiều cho các mặt trận ở giai đoạn cuối mùa. Trận hòa trên sân Craven Cottage đã lấy đi không chỉ 2 điểm trong một trận đấu, mà còn đẩy The Blues thất thế hơn trước Tottenham và Newcastle trong cuộc đua cho suất cuối cùng dự Champions League mùa sau.
Không thể phủ nhận những nỗ lực mà thầy trò Di Matteo đã làm được trong suốt hơn một tháng qua. Nhưng sự thật là song hành cùng với chuỗi bốn trận thắng liên tiếp vừa qua ở các đấu trường, họ cần rất nhiều sự giúp đỡ của nữ thần may mắn. Mỗi trận The Blues luôn có những người hùng cứu thế để đưa đội bóng vượt cạn. Đó là Meireles ở lượt về trận gặp Benfica, là Ivanovic ở trận đấu với Aston Villa hay gần nhất là Mata ngay ở vòng đấu trước. Nhưng không phải lúc nào đấng cứu thế cũng ở bên cạnh Di Matteo. 90 phút ở Craven Cottage đã là giới hạn của Chelsea.
Chelsea đã trượt ngã không đúng thời điểm- Ảnh Getty
Khi Mata không ra sân, sức sáng tạo của The Blues cũng tan theo. Không có ai tạo cảm hứng sáng tạo, The Blues chỉ biết tìm bàn thắng từ những cú sút xa hú họa của Kalou hay Lampard. Đó không phải là hình ảnh mà người ta biết đến về đội chủ sân Stamford Bridge. Lampard đã có pha lập công thứ 150 từ chấm đá phạt đền, nhưng đấy là điểm sáng duy nhất của Chelsea, mà điểm sáng ấy cũng cần đến sự trợ giúp của trọng tài khi Kalou dường như vấp bóng rồi tự ngã chứ không phải bị hậu vệ Fulham truy cản trong vòng cấm. Nếu cứ đá yếu đuối và bế tắc như trước Fulham, Chelsea gần như không có cơ hội vượt qua “độc cô cầu bại” Barcelona ở bán kết Champions League.
Quay trở lại với cuộc đua cho vị trí thứ Tư, từ chỗ chỉ là giữa Tottenham với Chelsea, bây giờ Newcastle đã chính thức chen chân vào đường đua. Lợi thế của Newcastle đơn giản là họ chỉ tập trung ở mặt trận Premier League và lịch thi đấu cũng khá dễ thở. Khi bộ đôi tiền đạo gốc châu Phi Cisse và Demba Ba, cùng số 10 tài hoa Ben Arfa cứ tiếp tục tỏa sáng, Newcastle sẽ còn tiến rất xa.
Thế nên, mọi sự lo ngại đều đổ dồn về hai đội bóng thành London. Tottenham có lợi thế hơn Chelsea về điểm số, nhưng càng về cuối đội quân của Harry Redknapp càng biểu hiện sự bất ổn. Nhất là khi vị thuyền trưởng của họ đang ít nhiều bị dao động trước bối cảnh được coi là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế ở ĐT Anh. Đó có thể là yếu tố cản trở Tottenham vươn tới giấc mơ Champions League, điều họ đã làm được ở mùa giải 2009/10.
Chelsea thì lại gặp bất lợi khác, đó là việc phải đối mắt lịch thi đấu khắc nghiệt hơn so với Tottenham hay Newcastle. Ngoại trừ Liverpool không có mục tiêu rõ ràng, các đối thủ còn lại của Chelsea hoặc là cạnh tranh trực tiếp ở top 4 như Arsenal hay Newcastle, hoặc vùng vẫy để trụ hạng như QPR hay Blackburn. Chắc chắn là các đội bóng này sẽ không ngây thơ đến mức để Chelsea sửa sai ở những phút cuối như Aston Villa hay Wigan nữa. Nếu Di Matteo và các học trò cứ mải bị phân tâm ở các đấu trường cúp, thì khả năng mất cả chì lẫn chài là điều hoàn toàn có thể nhìn thấy. Đau đầu rồi đấy, thưa Di Matteo, khi Tourmalet đã ở rất sát rồi.
ĐỨC HÙNG
Chặng đường còn lại của Chelsea NgàyGiải đấuTrận 15/4FATottenham-Chelsea 18/4CLChelsea-Barcelona 21/4PLArsenal-Chelsea 24/4CLBarcelona-Chelsea 29/4PLChelsea-QPR 02/5PLChelsea-Newcastle 05/5PLLiverpool-Chelsea 13/5PLChelsea-Blackburn |
Thethaovanhoa.vn