
Man City còn gì để thách thức? Từ quân đến tướng đều đang rã rời trong thất bại, uất ức trong quản lý. Mọi tội lỗi đang dồn về Balotelli. Ai cũng đòi xử tiền đạo này, từ LĐBĐ Anh (FA) đến BLĐ Man City. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ, thậm chí là chưa chính xác. Nếu không nhận thẻ đỏ, liệu tiền đạo này có thay đổi được kết quả trận thua Arsenal trong vài phút cuối. Xét cho cùng, tại sao Balotelli lại càng ngày càng điên cuồng? Ở khía cạnh dùng người, Mancini mới là người phạm sai lầm. Bởi… “tại sao luôn là Balotelli?”.
Hãy quên Balotelli đi! Người phải nhận trách nhiệm là Mancini. Đây mới là mắt xích bệ rạc nhất, điểm yếu nhất của Man xanh. Một giả thuyết rất vu vơ: nếu dẫn dắt Man City là Ferguson, hoặc chỉ cần đó là Wenger thôi, có lẽ giờ này Man City đang hý hửng lên kế hoạch ăn mừng chức vô địch.
Tâm lý binh sĩ đang ở mức quá thấp, Mancini vẫn không nói được câu nào như Milner, mà quay sang “đổ tội”, đòi “xử” Balotelli. Với hoàn cảnh này, liệu Man City có đủ tập trung để chơi một trận đấu thuyết phục? Có lẽ là không, dù đối thủ chỉ là West Brom.
Khi Etihad vẫn là pháo đào kiên cố (15 thắng, 1 hòa), cộng với tiềm lực hơn hẳn đối thủ, không cần nghi ngờ chiến thắng cho Man City. Vấn đề chỉ là họ sẽ chơi như thế nào sau khi nhận thảm họa tại Emirates. Balotelli bị treo giò, Dzeko sẽ thay thế. Có khi giải pháp này lại hay, khi Mancini vẫn “sợ ngựa chứng”, chưa sẵn sàng tin tuyệt đối vào Tevez. Khó khăn chỉ là vị trí bỏ trống của Y.Toure (chấn thương). Kolarov hoặc Pizarro sẽ thay thế. Silva có thể vẫn chưa thể thi đấu và hàng công sẽ lại do Aguero và Nasri đảm trách.
Đó là những thay đổi rất bình thường mà 99% khả năng Mancini sẽ làm. Nhưng ở thời điểm gian khó, cần những đổi thay mạnh mẽ, liệu Mancio có dám làm những điều bất ngờ mà cả mùa giải ông chưa từng? Ví dụ, dùng cặp Dzeko-Tevez, thay đổi sơ đồ 4-2-2-2, hay chấp nhận chơi canh bạc dùng hẳn 5 cầu thủ tấn công? Vào những lúc như thế này mới thực sự cần sự khẳng định của một vị tướng. Mancini đã uể oải, nhu nhược quá lâu, đã đến lúc cần ở ông một dấu ấn nhỏ nhoi nào đó. Dù muộn, nhưng còn hơn không. Trong lúc hoảng loạn, Man City chỉ cần một chiến thắng vừa đủ thôi cũng là tốt lắm rồi.
THÔNG TIN XUNG QUANH
Các trận đấu của Man City và West Brom trong 7 vòng vừa qua đều có tổng số quả phạt góc trên 12 quả mỗi trận.
6 trận liên tiếp vừa qua của Man City có tới 9 bàn thắng đến ở khoảng 15 phút cuối trận.
6 trận gặp nhau gần đây giữa hai đội, cũng có 4 bàn thắng được ghi trong khoảng 15 phút cuối trận.
Trong 18 cuộc đối đầu gần đây nhất giữa Man xanh và West Brom, chỉ có 2 trận kết thúc với tổng số bàn thắng trên 3 bàn/trận (5 trận có 3 bàn, 10 trận dưới 3 bàn).
Man xanh đã thủng lưới trước trong cả 7 trận liên tiếp vừa qua ở Premiership và Europa League.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy, Barry, Pizarro, Milner, Nasri, Aguero, Dzeko.
West Brom: Foster, J.Olsson, Ridgewell, Jones, McAuley, Mulumbu, Brunt, Dorrans, Andrews, Odemwingie, Fortune.
DỰ ĐOÁN: 2-1
BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

Bongdaplus.vn