
Thời còn dẫn dắt các đội bóng, mỗi mùa EURO hay World Cup diễn ra chính là thời điểm các HLV như Vương Tiến Dũng, Nguyễn Thành Vinh phải đau đầu với việc quản lý nhân sự. Chỉ cần một thoáng thiếu quan tâm đến tập luyện và sinh hoạt của cầu thủ là đội bóng sẽ “gặp vấn đề”, còn HLV phải trả giá rất đắt, thậm chí bằng chính chiếc ghế của mình.
Vì thế, các nhà cầm quân không thể tận hưởng các giải đấu lớn một cách trọn vẹn khi họ phải dẹp bỏ đam mê, tập trung tối đa cho công việc và lợi ích của đội bóng mình dẫn dắt. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác rất nhiều. Mùa EURO 2012 đến với những HLV đang “quy ẩn giang hồ” một cách bình dị và vô cùng dễ chịu.

Do đã tạm xa bóng đá đỉnh cao từ giữa năm 2011 sau khi chia tay V.HP, HLV Vương Tiến Dũng không còn bận bịu như trước. Ông dành thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời cũng tự cho mình quyền được thưởng thức những thú vui trong cuộc sống đời thường. EURO 2012 mới là giải đấu lớn đầu tiên HLV Vương Tiến Dũng được tận hưởng trọn vẹn sau rất nhiều năm phải “gác lại niềm vui”. Ông tâm sự: “EURO 2012, tôi đã được làm một NHM bóng đá đích thực mà không phải băn khoăn, lo lắng bất cứ điều gì!”.
“Trước đây, điều tôi quan tâm nhất mỗi khi EURO hay World Cup diễn ra là làm sao để quản lý cầu thủ thật tốt. Dù rất muốn xem nhưng đành gác lại vì phải làm gương cho học trò, giữ sức để hôm sau tập luyện”, HLV Vương Tiến Dũng kể về quá khứ.
Một chiến thuật gia đã nhiều năm gắn bó với sa bàn, khi không được làm nghề chắc hẳn sẽ cảm thấy rất bứt rứt. Nhưng với HLV Vương Tiến Dũng thì ông đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất khi vừa được tận hưởng một giải đấu lớn với tư cách một NHM đích thực, vừa thảnh thơi coi EURO 2012 là cơ hội chiêm nghiệm những bài học chuyên môn quý giá từ các trận cầu đỉnh cao.
Theo dõi đầy đủ 16 trận đã qua của EURO 2012 với HLV Vương Tiến Dũng là cả một kỳ tích, nhưng chắc chắn “kỷ lục” này sẽ không dừng lại bởi bây giờ, chẳng có gì đủ sức ngăn ông hòa mình vào từng nhịp đập bóng đá trên đất Ba Lan & Ukraine.
Bongdaplus.vn