

Thời gian trôi đi chứng kiến sự lớn mạnh của cả hai nền bóng đá. Hy Lạp đi vào lịch sử với chức vô địch EURO 2004, trong khi Nga cũng ghi dấu ấn khi liên tục góp mặt ở những giải đấu lớn, đỉnh cao là việc vào tới bán kết EURO 2008. Để đêm nay, họ sẽ phải tử chiến với nhau nhằm giành một vé đi tiếp ở bảng A.
3 kỳ EURO liên tiếp tham dự (1992, 1996 và 2004), ĐT Nga đều phải về nước chỉ sau 3 trận, đều với vị trí chót bảng. Năm 2008 chứng kiến sự thăng hoa của Gấu Nga khi đánh bại Hà Lan để tiến vào bán kết, nhưng đội quân của HLV Hiddink năm ấy đã vấp phải Tây Ban Nha quá mạnh. Trong cả 4 lần tham dự VCK EURO kể từ sau biến cố 1991, ĐT Nga đều chưa từng giành ngôi đầu bảng, và đây sẽ là cơ hội hiếm có để đánh dấu sự trưởng thành của đội bóng Đông Âu.
Nếu đánh bại Hy Lạp, ĐT Nga sẽ giành vé đi tiếp với tư cách đội đầu bảng A, giúp họ nhiều khả năng tránh được Đức (?) ở vòng tứ kết. Đây là động lực cực lớn cho thầy trò HLV Advocaat chiến đấu hết mình trước đối thủ Nam Âu. Hơn nữa, chiến lược gia lão luyện Advocaat thừa hiểu ở những trận có tính chất quyết định như thế này, vào trận với tư tưởng thủ hòa là coi như đã… đặt vé máy bay về nước!
Qua những gì đã thể hiện ở hai lượt đấu trước, dễ thấy ĐT Nga có hỏa lực mạnh hơn hẳn Hy Lạp, đội chỉ quen với lối chơi phòng ngự rình rập. Với sức ép phải thắng để đi tiếp, ĐT Hy Lạp phải dâng cao để tìm kiếm bàn thắng, không sử dụng được sở trường là những pha tập kích chớp nhoáng. Điều này lại càng khiến đội bóng Nam Âu để lộ ra những khoảng trống trong phòng thủ cho các mũi nhọn Nga tận dụng. Ở trận thua Czech (1-2), ĐT Hy Lạp đã dâng cao sau 2 bàn thua sớm, nhưng họ không có phương án tiếp cận khung thành thực sự hữu hiệu.
Hơn hẳn về thực lực, kinh nghiệm, đẳng cấp và cả tâm lý thoải mái, ĐT Nga sẽ cố gắng xuyên thủng hàng thủ đối thủ từ sớm, tạo tiền đề cho một thắng lợi tưng bừng để chia tay vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Đêm nay SVĐ Quốc gia ở Warsaw sẽ trở thành sân khấu để Gấu Nga nhảy múa!

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: NGA thắng 4-1
Bongdaplus.vn