
Trong trận tứ kết FA Cup vừa qua, Fernando Torres đã chấm dứt 1541 phút thi đấu tịt ngòi, thành tich tệ hại cho bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Việc Torres khai hỏa trở lại là sự kiện khiến cho BLĐ, CĐV, đồng đội và HLV Di Matteo của Chelsea rất vui mừng.
Trước khi tỏa sáng với cú đúp vào lưới Leicester, Torres được ví như một sát thủ chân gỗ và cánh cửa trở lại đội tuyển Tây Ban Nha bị đóng dần lại khi HLV Vicente del Bosque không muốn gọi một tiền đạo không biết ghi bàn. Nhưng nay, cánh cửa trở lại ĐTQG, tham dự VCK EURO 2012 tại Ba Lan - Ukraina đang mở ra trước mắt Torres.

Mọi thứ phụ thuộc vào phong độ của anh, Fernando Torres.
"Tôi rất cần bàn thắng này và thật tuyệt khi nó lại là cú đúp. Điều đó giúp tôi lấy lại sự cân bằng và tự tin cần thiết. Bàn thắng là bước đệm quan trọng. Bây giờ tôi cần duy trì nó đều đặn hơn. Giấc mơ dự EURO 2012 đã sống lại và tôi sẽ nắm bắt nó thật chắc", Torres rất tự tin.
Từ bây giờ cho tới khi mùa giải kết thúc, Torres có nhiều thời gian để gây ấn tượng với Del Bosque: 9 trận ở Premier League; 2-5 trận ở Champions League (2 trận ở tứ kết, 2 ở BK và 1 ở CK); 1-2 trận ở FA Cup (tùy thuộc vào Chelsea có mặt ở trận CK) hay không.
XEM THÊM
bongdaplus.vn