
Đây là tin tức hết sức đáng mừng cho cả bộ đôi này và người hâm mộ bóng đá xứ đấu bò. Với Torres, đây là phần quà cho những nỗ lực lớn lao của anh giai đoạn cuối mùa, cho dù phần lớn thời gian trong cả mùa bóng vừa qua, El Nino gây thất vọng ê chề trong màu áo Chelsea. Mặc dù cùng đội bóng thành London giành 2 danh hiệu là FA Cup và đặc biệt là Champions League, thế nhưng xét ở góc độ cá nhân, đây vẫn là một mùa giải đáng quên với Torres.
Sau 36 trận đấu cho Chelsea ở mùa giải 2011/12, tiền đạo đắt nhất sân cỏ Anh mới chỉ ghi được vẻn vẹn có 6 bàn thắng. Đó là một con số đáng hổ thẹn với một chân sút tầm cỡ và được chuyển nhượng với cái giá khổng lồ lên tới 50 triệu bảng. Ở trận chung kết Champions League, dù Chelsea lập kỳ tích khi vượt qua Bayern Munich để lần đầu vô địch nhưng Torres bị đẩy lên ghế dự bị và không được xếp đá trong loạt 5 quả luân lưu 11m.
Trong khi đó với Mata, tấm vé đi EURO 2012 là điều hết sức xứng đáng. Mata đã chơi tuyệt vời kể từ khi chuyển sang khoác áo Chelsea và anh là nhân tố cực kỳ quan trọng trong những thành công của đội bóng này. Kỹ thuật điêu luyện, nhãn quang chiến thuật sắc sảo và có khả năng tung ra nhưng đường chuyền cực tốt, Mata sẽ là sự bổ sung đáng kể cho ĐT Tây Ban Nha tại EURO 2012.
chip-bongdaplus.vn