
Bayern đóng góp tới 8 tuyển thủ cho ĐT Đức trong ngày hội sắp khởi tranh trên đất Ba Lan và Ukraine. HLV Loew có thể cho những tuyển thủ này triệu tập muộn thêm mấy ngày sau khi họ phải trải qua hơn 120 phút căng thẳng và mệt mỏi trên sân Allianz Arena. Thể lực có thể phục hồi. Nhưng cần bao nhiêu thời gian để họ vượt qua nỗi đau tinh thần sau thất bại oan nghiệt rạng sáng qua?
Cứ nhìn cái cách Bayern cầm vàng mà để vàng rơi thì ở EURO 2012, cho dù Đức có dẫn đối thủ đến phút 90, ai dám chắc họ có chiến thắng? Cứ trông Schweinsteiger không dám nhìn Robben đá phạt đền trước khi bản thân anh chùn chân (khựng lại một nhịp) đá hỏng quả luân lưu cuối cùng của đội nhà, ai còn tin bản lĩnh Đức trên chấm penalty đây?
Tạm bỏ qua yếu tố tinh thần và bản lĩnh sang một bên, chính phong độ của các ngôi sao Bayern cũng đang khiến ông Loew chẳng thể yên tâm. Mario Gomez được các nhà cái xếp là ứng cử viên số một cho danh hiệu Vua phá lưới EURO 2012. Vậy mà anh lại lần lượt phung phí hết cơ hội này tới cơ hội khác trong cả 2 trận chung kết vừa qua (trước chung kết Champions League là chung kết Cúp QG). Trong bối cảnh Miroslav Klose chỉ mới vừa trở lại sau thời gian dài dưỡng thương, Loew không lo lắng mới lạ.
Schweinsteiger thì vẫn chưa tìm lại sức mạnh và độ lì trong những pha tranh chấp nơi trung tuyến. Jerome Boateng vẫn vụng về trước những tiền đạo thừa độ quái (nhìn anh không theo nổi Drogba thì rõ). May ra chỉ có Manuel Neuer, Lahm và Toni Kroos giữ được phong độ.
Một nửa nỗi lo (Bayern thua Chelsea) đã xảy ra. Những ngày tới, ông Loew sẽ phải đau đầu tìm cách phong tỏa nửa nỗi lo còn lại.
Bongdaplus.vn