Pellegrini chờ Liverpool sảy chân: "Hiện tại, chúng tôi còn một trận đấu quan trọng với Liverpool. Họ sẽ đá muộn hơn ở vòng đấu này và chúng tôi đang chờ một điều gì đó xảy ra. Chúng tôi sẽ có khoảng gần 10 ngày để chuẩn bị cho chuyến đi tới Anfield. Dù sao tôi vẫn nghĩ rằng Liverpool - Man City không phải là trận đấu quyết định danh hiệu Premier League. Sau đó, chúng tôi còn chơi 6 trận và Liverpool là 4". Vào 22h00 tối nay, Liverpool sẽ làm khách trước West Ham. Nếu giành 3 điểm, The Kop sẽ trở lại ngôi đầu.
Mourinho lại bảo vệ Torres: “Tôi nghĩ anh chàng quay camera có thể làm tốt công việc của mình mà không nhất thiết phải làm như vậy (chĩa máy quay về phía Torres). Tôi chẳng còn điều gì để nói. Đó rõ ràng là việc không cần thiết. Torres luôn mang tới những điều tốt nhất có thể. Cậu ấy làm việc hết mình vì đội bóng và cũng từng giành chiến thắng. Chúng tôi vẫn sẽ làm việc cùng nhau. Chỉ tiếc rằng cậu ta đã không ghi được bàn thắng".
Báo thân Barca chỉ trích Wenger: Trên tờ El Mundo Deportivo, nhà báo Francesc Aguilar đã chỉ trích Wenger dữ dội, và thậm chí còn gọi ông là một “kẻ trộm gia súc” khi đề cập đến con số những cầu thủ trẻ mà “Giáo sư” đã ký trong suốt 18 năm ông dẫn dắt Arsenal. Mới đây, phát biểu về phán quyết cấm chuyển nhượng 14 của FIFA với Barca, HLV của Arsenal đã lên tiếng bày tỏ sự đồng tình và có cả chút hả hê.
HLV Mazzarri giận dữ sau trận hòa Bologna: "Thật khó tin, chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, thậm chí là cả một quả penalty (Milito sút hỏng). Tuy nhiên tôi sẽ không nói rằng chúng tôi đã kém may mắn trong trận đấu này. Nhưng đó cũng có thể được xem là một tai nạn. Phải thừa nhận rằng tôi đang có phần hối hận khi quá mềm mỏng với các cầu thủ trong khoảng thời gian nghỉ giữ hai hiệp, tôi đáng ra phải đập tan cả phòng thay đồ vào thời điểm ấy để kích thích tình thần thi đấu của các cầu thủ."
Mata biết trước sẽ đá phạt thành bàn: "Tôi thường tập luyện khá nhiều với De Gea. Tôi luôn muốn cải thiện kỹ năng sút phạt và cố gắng ghi thật nhiều bàn trong lúc tập. Ngày hôm nay, tôi đã may mắn khi thực hiện thành công kỹ năng đó. Cậu ấy tỏ ra khá hạnh phúc với bàn thắng của tôi. Trước trận đấu, cậu ấy nói rằng tôi sẽ ghi bàn thắng. Đó là lý do tại sao tôi đã chạy tới ôm lấy De Gea sau khi ghi bàn”.
Messi chưa thể vượt Koeman. Ở chiến thắng 3-1 tiếp đón Betis trên sân Nou Camp của Barca, tiền đạo Messi đã đóng góp 2 bàn thắng cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, ở tình huống dẫn tới bàn thắng thứ 2 ở trận này ngôi sao người Argentina đã bỏ lỡ cơ hội vượt qua kỷ lục sút thành công liên tiếp 25 quả 11m của Koeman. Được biết, vào thời điểm hiện tại Messi cùng với Kubala, Maranon, Ronaldo và Koeman là 5 người trong top ghi 20 bàn thắng liên tiếp trên chấm 11m.
Atletico thừa nhận khó khăn trước Villarreal. Sau chiến thắng 1-0 tiếp đón Tầu ngầm vàng, thủ thành Courtois của Atletico thừa nhận đây là trận đấu khó khăn và đội bóng đang có dấu hiệu mệt mỏi. Thực tế, ở trận đấu này đội bóng thành Madrid có được 3 điểm khá may mắn khi trọng tài không phát hiện ra tình huống Raúl García đẩy đẩy Mario Gaspar bên phía Villarreal trước khi ghi bàn.
Pep sẽ tập trung cho trận đấu với MU
Bayern đứt mạch 53 trận bất bại. Thất bại 0-1 trên sân Augsburg khiến Hùm xám xứ Bavaria phải đón nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay. Thậm chí trận thua này còn khiến Bayern đứt mạch 53 trận bất bại tại Bundesliga. Sau trận đấu HLV Pep Guardiola thừa nhận: “Chúng tôi cần phải chấp nhận thực tế, và công việc của đội bóng lúc này là tập trung cho trận đấu với MU”.
Leicester dự Premier League mùa tới. Leicester đã chính thức giành chiếc vé lên chơi ở giải đấu bóng đá số 1 Đảo quốc sương mù sau khi các cầu thủ QPR và Derby để mất điểm ở lượt trận vừa diễn ra. Với trận hòa 2-2 trên sân của Wigan Athletic, Leicester củng cố vững chắc ngôi vị dẫn đầu giải hạng nhất Anh với 86 điểm sau 39 vòng đấu. Được biết, đây là lần đầu tiên sau 10 năm Leicester trở lại chơi ở giải đấu này.
Barca bỏ lệnh cấm chuyển nhượng ngoài tai. Tiền đạo Pedro của đội chủ sân Nou Camp khẳng định các cầu thủ Barca bỏ ngoài tai lệnh cấm chuyển nhượng với đội bóng hiện nay để tập trung vào thi đấu. Bên cạnh đó chân sút người Tây Ban Nha cũng tỏ ra cảm thông với NHM đội nhà khi chứng kiến màn trình diễn không quá ấn tượng của toàn đội.