MU liên tiếp “vỡ mộng”. Theo danh sách chuyển nhượng tháng Giêng, MU đang ráo riết săn lùng Bale (Real) và Vlaar (Aston Villa). Tuy nhiên, lời phát biểu của 2 cầu thủ này đều khiến Quỷ đỏ vỡ mộng thực sự. Theo ngôi sao người xứ Wales, anh sẽ không rời bỏ đội chủ sân Santiago Bernabeu cho đến năm 2019 (chỉ khi kết thúc hợp đồng). Trong khi đó, Phát biểu trên tờ Algemeen Dagblad, trung vệ Ron Vlaar khẳng định anh không mấy mặn mà với tin đồn cập bến Quỷ đỏ trong thời gian qua.
Real quyết tâm có Hazard. Theo tờ Daily Star, Real Madrid sẵn sàng chi 75 triệu Euro cho Chelsea nhằm thỏa mãn kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Eden Hazard. Nếu mua được tiền vệ người Bỉ đang thi đấu cực kỳ ấn tượng trong màu áo The Blues, chuyện Los Blancos sẵn sàng để Gareth Bale ra đi không còn là mơ hồ. Tuy nhiên, chưa có thông tin phản hồi từ đội chủ sân Stamford Bridge hay bản thân Hazard về sự mở lời của Real kể trên.
Vừa đến Atletico, Torres vội “lớn tiếng”. Thuộc biên chế AC Milan, song El Nino đã chính thức thi đấu cho Atletico dưới bản hợp đồng cho mượn. Vừa cập bến và nhận thông tin sẽ được thi đấu trận đầu tiên gặp Real (Cúp nhà Vua TBN), Torres nói : “Tôi rất hào hứng được thi đấu cho đội bóng HLV Simeone, đồng thời tôi sẽ gây được ấn tượng mạnh nhất trong trận đấu đầu tiên và rất quan trọng này”.
HLV Wenger cười Inter. Inter đang đánh tiếng muốn chiêu mộ tiền đạo Podolski vào năm tới, song HLV Wenger khẳng định rằng câu chuyện đội bóng HLV Mancini chiêu mộ thành công tiền đạo người Đức của Pháo thủ chỉ là câu chuyện “cười”. Theo đó, chiến lược gia người Pháp phát biểu trên Goal: “Podolski ư? Inter đang thích nói chuyện đùa. Chẳng lẽ nào chúng tôi dám bán đi 1 cầu thủ chất lượng như cậu ấy, thật buồn cười!”
Toure phản pháo HLV Pellegrini. Chính thức bị HLV trưởng Man City gạch tên với lý do: Chấn thương nhẹ và không đủ thể lực, tiền vệ Yaya Toure đã chính thức lên tiếng phản pháo lại thông tin trên. Theo đó, tiền vệ ngôi sao người Bờ Biển Ngà khẳng định trên Twitter rằng anh không hề gặp bất kỳ chấn thương nào như lời HLV Pellegrini đánh tiếng, cũng như hoàn toàn có thể ra sân trong trận gặp Burnley để giúp The Citizens thoát khỏi trận hòa 1-1 đáng tiếc.
“Chắc Cavani và Lavezzi sẽ đi”: HLV Laurent Blanc phát biểu trên Goal. Theo HLV trưởng của PSG, 2 tiền đạo kể trên sẽ sẵn sàng rời bỏ đội chủ sân “Công viên Hoàng tử” để cập bến những chân trời mới trong kỳ chuyển nhượng tới đây. Riêng Cavani, Arsenal được coi là điểm đến thích hợp, trong khi đó Lavezzi đã từng tuyên bố sẽ rời PSG. Liverpool và Inter đồng loạt lên kế hoạch hiện chiêu mộ tiền đạo người Argentina này.
Liverpool và Everton tranh giành Sergio Romero. 2 đội bóng vùng Merseyside đều quan tâm tới thủ thành 27 tuổi của Sampdoria. Hợp đồng của Romero sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này và hồi mùa hè anh còn được MU liên hệ. Năm ngoái, thủ môn người Argentina được đem cho Monaco mượn.
Bayern thiếu một Ronaldo. Đó là lời nhận định của Metzelder. Theo cựu tuyển thủ Đức, đội chủ sân Allianz Arena không sở hữu một siêu sao đích thực nào trong đội hình. Metzelder nói điều này sẽ khiến HLV Pep Guardiola đau đầu nếu Bayern và Real lại chạm trán ở Champions League trong năm 2015.
Metzelder cho rằng Ronaldo là sự khác biệt giữa Real và Bayern
Miranda được rao giá 25 triệu euro. Theo báo chí Tây Ban Nha, bất cứ đội bóng nào của Premier League có thể trả khoản tiền trên sẽ sở hữu trung vệ của Atletico. Hiện tại cầu thủ người Brazil đang nằm trong tầm ngắm của hàng loạt đại gia từ MU, Man City, Chelsea, Arsenal cho tới Liverpool.
West Brom từ chối thẳng thừng Liverpool: về trường hợp của tiền đạo Berahino. Chân sút bản địa mới nổi này có vẻ muốn rời “The Baggies” khi đội bóng của anh đang ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Nhưng trên trang web của CLB, West Brom khẳng định không có chuyện Berahino tới sân Anfield với giá 23 triệu bảng.
Arsenal “mất” Welbeck, “được Walcott”. HLV Wenger vừa thông báo tình hình lực lượng của Pháo thủ trước chuyến hành quân tới sân của Southampton. Theo đó, tiền đạo Welbeck nhiều khả năng không thể thi đấu bởi vấn đề với bắp đùi. Nhưng cầu thủ chạy cánh Walcott đã hồi phục hoàn toàn để ra sân sau 3 trận liên tiếp ngồi dự bị.