Lampard vẫn “hài hòa” với Mourinho. Trước báo giới, Lampard khẳng định rằng mối quan hệ thầy trò với HLV trưởng Chelsea, Mourinho vẫn rất bình thường. Thậm chí vẫn rất thắm thiết chứ không như những lời báo chí đã đưa ngay sau trận Chelsea hòa 1-1 Man City. Tuy nhiên, “Người không phổi” vẫn rất cương quyết khi nói: “Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp, trước tiên phải tập trung cho công việc của mình. Mọi chuyện tình cảm cần gạt sang một bên”.
Mới đây, Mourinho và Lampard đã “tái ngộ” nhau ở Stamford Bridge, tuy nhiên hình ảnh lạnh nhạt của “Người đặc biệt” đã khiến mọi người lầm tưởng về sự rạn nứt của mối quan hệ này.
Lampard vẫn có mối quan hệ tốt với Mourinho
Van Gaal yêu cầu Januzaj “chấn chỉnh”. Tại vòng 23 Premier League, HLV Van Gaal đã để ngôi sao trẻ người Bỉ, Adnan Januzaj đá trọn vẹn 90 phút. Tuy nhiên, tiền vệ ngôi sao không khẳng định nhiều trong trận đấu gặp Leicester, dù đội nhà thắng tới 3-1. Theo đó, “Tulip thép” cảnh báo rằng tiền vệ cần trau dồi thêm kinh nghiệm mới có cơ hội ra sân và ở lại MU, nếu không muốn phải “miễn cưỡng” rời khỏi Quỷ đỏ để đi tập huấn.
Bale “mơ” về QBV FIFA. Chia sẻ trên Marca, ngôi sao xứ Wales thể hiện quyết tâm khi bằng mọi giá phải có được danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA trong tương lai. Hiện tại, sức hút của Bale có phần kém cạnh khi Ronaldo đang thi đấu, song không vì thế mà siêu sao người xứ Wales có ý định rời Bernabeu.
Neymar “đòi” Barca trả lương gấp đôi. Tờ Goal đưa tin, ngôi sao người Brazil đang có màn tọa đàm cùng với BLĐ đội bóng xứ Cataluyna. Theo đó, Neymar đang muốn có 1 mức lương cao gấp đôi hiện tại (9 triệu Euro/năm). Về phía Barca, họ đang xem xét và dường như đôi bên đã có được sự thỏa thuận nhất định. Theo đó, “Tiểu Pele” sẽ song hành cùng với Barca tới năm 2020.
Schurrle chưa thể cập bến Wolfsburg. Giám đốc thể thao của Wolfsburg, ông Klaus Allofs khẳng định CLB này vẫn chưa hoàn tất các thủ tục để chiêu mộ Andre Schurrle. Giá chuyển nhượng được cho là nguyên nhân chính khiến thương vụ này trễ hơn dự kiến.
Thêm diễn biến mới trong vụ De Gea: Từ 120 nghìn bảng/ tuần lên 140 nghìn bảng, và đến hôm nay, MU đã bày tỏ quyết tâm giữ chân David De Gea đến cùng, trước sự dòm ngó từ Real Madrid bằng cách đề nghị thủ thành 23 tuổi này mức lương 200 nghìn bảng/tuần, qua đó giúp anh trở thành “người gác đền” được trả lương cao nhất thế giới.
Tuy nhiên theo người đại diện, De Gea vẫn tỏ ra chần chừ và chờ động thái từ sân Bernabeu, trong khi đó HLV Louis Van Gaal lại một mực khẳng định :”Cậu ấy muốn ở lại Anh”.
Wesley Sneijder cũng không lạ lẫm gì MU bởi anh từng có thời gian làm việc với HLV Louis Van Gaal ở ĐTQG Hà Lan. cũng như nằm trong tầm ngầm của “Quỷ đỏ” suốt một thời gian dài.
HLV Ancelotti không biết Real đá sơ đồ chiến thuật gì: Giải thích về đội hình ra sân trong cuộc đối đầu với Real Sociedad tối qua, HLV Carlo Ancelotti đã bày tỏ sự bối rối vì cho rằng “có quá nhiều cầu thủ tấn công”. Bên cạnh đó, ông thầy người Italia cũng không hài lòng với thái độ thi đấu chủ quan của các học trò.
“Tôi chẳng rõ Real đá 4-4-2 hay 4-3-3 nữa. Trong một thế trận tấn công cởi mở như vậy, không chỉ Bale, Benzema mà cả Marcelo hay Isco cũng có thể sắm vai một tiền đạo. Nhưng sự chủ quan ấy cũng khiến Real chơi không tốt ở hiệp 1”.
HLV Carlo Ancelotti không hài lòng với thái độ thi đấu của các cầu thủ Real
Diego Costa lại “kêu oan”: Giữa tuần qua, Diego Costa của Chelsea đã nhận án treo giò 3 trận vì hành vi chơi xấu Emre Can (Liverpool), khiến tiền đạo người TBN nhận khá nhiều sự chỉ trích. Đến hôm nay, Costa phải đăng đàn để minh oan cho bản thân anh về án phạt này:
“Suốt mấy ngày vừa rồi, tôi không thể chợp mắt được mỗi khi nghĩ đến án treo giò. Xin khẳng định, tôi không phải thiên thần hay thứ gì đó trong sạch, nhưng tôi hoàn toàn vô tội. Bạn có thể xem lại đoạn video tình huống đó.
Nhưng án phạt đã được ban hành, và tôi phải chấp nhận dù cảm thấy khá buồn!”, trích lời Costa trên Daily Mail.
Odegaard chưa thế đá trận ra mắt Real: Dù tốn không ít tiền của đưa Martin Odegaard về, nhưng HLV Carlo Ancelotti lại khẳng định, ông chưa vội sử dụng tài năng trẻ người Na Uy mà sẽ để anh tập luyện, thi đấu ở đội Real Castilla (Real B) một thời gian. Trong khi đó, huyền thoại Zinedine Zidane – HLV đương nhiệm ở Real Castilla cũng không đăng kí Odegaard vào danh sách thi đấu cuối tuần này. Có lẽ, cầu thủ 16 tuổi vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đến với mình.