Mourinho xem thường MU. Mourinho mới đây đã không xem MU như là 1 ứng viên cho danh hiệu vô địch. Mou cho biết: “Nếu đây là giải vô địch TBN, Đức hay Bồ Đào Nha -những nơi thường có 2 CLB lớn cạnh tranh cho chức vô địch, thì việc hơn đối thủ 15 điểm coi như nhiệm vụ đã hoàn thành”.
“Riêng ở Anh thì hoàn toàn khác, mỗi trận đấu đều phải trải qua rất nhiều khó khăn và gặp rủi ro rất lớn. Vì thế, dù đội bóng được đánh giá cao vẫn có thể đón nhận thất bại. Theo cá nhân tôi, Man City, Arsenal, Liverpool, Tottenham hay Southampton đều là những ƯCV tiềm năng”.
Vợ xác nhận Di Maria đang hạnh phúc tại MU: Trước thông tin huyền thoại MU, Paul Scholes cho rằng Angel Di Maria đang cảm thấy không hạnh phúc ở sân Old Trafford. Mới đây, vợ cựu cầu thủ Real đã lên tiếng phủ nhận điều này.
"Bạn được tự do để suy nghĩ bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng trên thực tế, Angel là hoàn toàn hạnh phúc khi ở trong Manchester United ... Chúc mọi người buổi tối tốt lành!!!”, Jorgelina Cardoso viết trên Instagram.
HLV Inter bảo vệ Vidic: “Anh ấy (Vidic) đang thi đấu như một nhà vô địch. Nhưng anh ấy không phải người ngoài hành tinh. Là con người, đến thời điểm phải chịu quá nhiều áp lực thì bạn sẽ mắc lỗi thôi”, HLV Walter Mazzarri cho hay.
Jerome Boateng đi vào lịch sử Bayern: Với việc cùng “Hùm xám” xứ Bavaria đánh bại Frankfurt 4-0 ở vòng 11 Bundesliga, trung vệ Jerome Boateng đã đi vào lịch sử CLB khi trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 50 trận liên tiếp bất bại tại giải đấu cao nhất nước Đức. Đây là kỷ lục vô cùng ấn tượng của trung vệ 26 tuổi.
Tuyển thủ Anh suýt gãy chân: Trong trận đấu với Sunderland, tiền vệ Gareth Barry của Everton đã có pha va chạm rất mạnh với cầu thủ đội bạn Jordi Gomez. Ngay lập tức tuyển thủ Anh được chuyển thẳng đến bệnh viện với lo ngại anh có thể bị gãy chân.
Tuy nhiên, HLV Martinez đã thông báo trên Twitter rằng: “Thật vui mừng khi biết rằng đó không phải là gãy chân như chúng ta lo ngại. Chỉ là vấn đề với mắt cá của Barry”.
HLV Garcia "sợ" Totti một phép: Sau khi bị rút ra sân, đội trưởng Francesco Totti đã rất tức giận với quyết định của HLV Rudi Garcia trong trận đấu giữa Roma và Torino. Và sau trận đấu, chiến lược gia người này phân trần với Sky Sport Italia rằng: " Totti là cầu thủ tốt nhất của tôi và tôi không muốn anh ấy bị thương".
Reus tuyên bố không rời nước Đức: Thông tin trên được xác nhận bởi tờ Metro, giữa muôn vàn nghi vấn chuyện ngôi sao hàng đầu của Dortmund, Marcos Reus sẽ bị rung chuyển bởi “món quà lại quả” từ đại gia Man City. Cũng theo nguồn trên, nhiều khả năng Bayern sẽ là điểm đến chính xác nhất để đáp ứng câu chuyện Reus muốn gắn bó với nước Đức, song lại không thể tiếp tục đồng hành với đội bóng “Vàng-đen” hết năm nay.
Arsenal quyết tâm săn đón “tiểu Ronaldo”. Thông tin từ tờ Metro, Pháo thủ đang sẵn sàng chồng đủ 40 triệu bảng để có được chữ ký của tài năng trẻ Benfica, Goncalo Guedes. Ngôi sao mới nổi người Bồ được biết đến với khả năng đi bóng và tốc độ không kém gì siêu sao hàng đầu của bóng đá, Ronaldo, và BHL Arsenal khẳng định mức giá trên còn quá “nhẹ nhàng” cho 1 tiềm năng sắp loé sáng trong làng túc cầu.
Goncalo Guedes, ngôi sao mới nổi người Bồ đang lọt vào mắt xanh của Pháo thủ
Hazard nhất quyết ở lại Chelsea. Thông tin gây nhiễu từ rất nhiều phương tiện truyền thông về việc có hay không chuyện Hazard sẽ gia nhập Real vào tháng Giêng tới? Song, ngôi sao người Bỉ đã khẳng định trên tờ Goal rằng: Anh sẽ không đi đâu hết và sẽ gắn bó trọn vẹn với đội bóng của HLV Mourinho – Chelsea cho đến hết thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.
Balotelli bất ngờ được triệu hồi lại ĐT Italia. Thông tin trên được xác nhận bởi tờ Goal và BHL đội tuyển Italia, và người đưa ra quyết định táo bạo này không ai khác ngoài HLV Conte. “Siêu quậy” Balotelli đã bị chính chiến lược gia 45 tuổi thẳng tay tống cổ ra khỏi tuyển Quốc gia bởi tính cách “coi trời bằng vung” của chân sút đang chơi cho CLB Liverpool. Đây được coi là động thái “nhân từ” Balotelli giúp cho có những động thái tích cực khi chơi trong màu áo của Italia.
Luke Shaw muốn MU công nhận tài năng. Ngôi sao tuổi teen, đồng thời cũng là bản hợp đồng đắt giá nhất dành cho 1 hậu vệ (27 triệu bảng), Luke Shaw vừa lên tiếng kêu gọi BHL Quỷ đỏ hãy nhìn nhận vào thực tế lối chơi của ngôi sao tuyển Anh, nhằm chứng tỏ 1 điều: Sự toả sáng của anh luôn xứng đáng với giá tiền MU đã chắt bóp mang anh về. Phát biểu trên tờ Mirror, Shaw nói: “Tôi luôn cố gắng hết sức chỉ để khiến BLĐ MU có lý do trả lời chuyện mang tôi về Old Trafford”.