Nga chính thức ra mắt logo World Cup 2018: Biểu tượng của cúp bóng đá thế giới sau đây 4 năm vừa được nước chủ nhà Nga công bố. Logo này có 4 màu chủ đạo (đỏ, trắng, vàng, xanh dương) và hình dáng mô phỏng chiếc cúp vàng World Cup huyền thoại (khá giống với logo World Cup 2014 ở Brazil).
Còn các họa tiết trên thân logo khiến người ta liên tưởng đến khát khao chinh phục thử thách của những nhà du hành vũ trụ Liên Xô trong quá khứ.
Biểu tượng của World Cup 2018 đã được nước chủ nhà Nga chính thức ra mắt
Suarez không có tên trong đề cử “Quả bóng vàng FIFA 2014” là một điều bất công: Đó là chia sẻ của phần đông độc giả được tờ Goal.com tham gia cuộc thăm dò ý kiến về cầu thủ xứng đáng dành được danh hiệu cá nhân danh giá nhất thế giới. Theo đó, khá bất ngờ khi có đến 53,9 % độc giả cho rằng cựu tiền đạo của Liverpool xứng đáng có tên trong đề cử này của FIFA.
Buffon sắp có trận đấu thứ 500 cho Juve: Nếu được ra sân trong trận gặp Genoa vào đêm mai (30/10), thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon sẽ cán mốc 500 trận thi đấu cho “Bà đầm già thành Turin” và anh đang hy vọng sẽ cùng Juventus thắng ở trận đấu sắp tới để củng cố ngôi đầu tại Serie A.
Buffon sắp cán mốc 500 trận thi đấu cho Juventus
FIFA không sợ dịch ebola ở châu Phi: Mới đây, FIFA đã bác đơn xin di dời địa điểm thi đấu cúp thế giới các câu lạc bộ năm nay của Marocco vì cho rằng tình hình dịch bệnh chết người lây lan từ virus Ebola ở các nước trong khu vực vẫn còn khống chế được và không nhất thiết phải di dời đến nơi khác.
Một đại diện của cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới cho biết: “Theo báo cáo của WHO, không có trường hợp nhiễm Ebola nào đến từ Marocco và tất cả trận đấu của giải vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.”
Napoli sẵn sàng giải cứu Balotelli: HLV Rafael Benitez tỏ ra rất khoái “Super Mario” và tin rằng sẽ thuyết phục được Liverpool bán lại tiền đạo người Ý cho đội chủ sân San Paolo với giá 10 triệu bảng. Balotelli cũng vừa ghi 1 bàn trong cuộc lội ngược dòng 2-1 của “The Kop” trước Swansea ở vòng 4 League Cup. Đó mới là bàn thắng thứ 2 của anh cho Liverpool kể từ khi được AC Milan bán với giá 16 triệu bảng.