Yaya Toure nói chuyện với sếp Man City. Sau khi người đại diện Dimitry Seluk bất ngờ công bố Yaya Toure muốn ra đi vì bị Man City quên chúc mừng sinh nhật, tiền vệ người Bờ Biển Ngà sẽ có cuộc nói chuyện với giám đốc thể thao Txiki Begiristain trước khi World Cup diễn ra để giải quyết những khúc mắc giữa đôi bên. Ngôi sao 31 tuổi là trụ cột không thể thay thế, mùa giải vừa qua anh đã ghi 24 bàn thắng trong 49 trận, giúp CLB giành cú đúp danh hiệu. Tuy nhiên Man City đối xử với Toure không hề tệ khi dành cho anh bản hợp đồng có mức lương 200.000 bảng/tuần và mới ký gia hạn 3 năm từ 12 tháng trước.
Real được xem là cửa trên
70% fan tin Real vô địch Champions League. MARCA, tờ báo có trụ sở ở Madrid và quy tụ lượng độc giả đông đảo là fan Real Madrid và Atletico đã tổ chức trưng cầu ý kiến độc giả cho câu hỏi đội bóng nào sẽ giành chiến thắng ở Lisbon. Kết quả là có đến 70% lượng người tham gia đặt niềm tin vào Real, đội bóng dĩ nhiên được đánh giá cao hơn ở Da Luz.
BHL mới của Barcelona
Luis Enrique giới thiệu 5 cộng sự. Tân HLV Barcelona sẽ thay thế gần như toàn bộ ban huấn luyện khi mang đến một bộ máy giúp việc rất trẻ trung. Cánh tay phải của anh là Juan Carlos Unzue. Ngoài ra còn có 4 trợ lý Joan Barbara, Roberto Moreno (trinh sát đối thủ), Rafael Pol (HLV thể lực) và Joaquin Valdes (chuyên gia tâm lý).
Balotelli đang tập trung cùng ĐT Ý
Balotelli bị phân biệt chủng tộc. Đây không phải lần đầu tiên Mario Balotelli bị kỳ thị về màu da nhưng đau đớn cho tiền đạo gốc Ghana khi anh bị chính các CĐV nhà, những tifosi của ĐT Ý miệt thị khi đang tập trung cùng ĐTQG ở trung tâm huấn luyện Coverciano (Florence). Một thanh niên trẻ đã gọi cầu thủ 23 tuổi là “cục phân đen”. Cảnh sát đã tạm giữ 3 thanh niên để điều tra. Cách đây 2 tuần, Balotelli cũng là nạn nhân của 1 sự phân biệt chủng tộc khi chơi trận Milan - Roma.
Clip Balotelli bị phân biệt chủng tộc: