
World Cup 2014: Khi các tiền đạo... quên cách ghi bàn
* Nhật ký World Cup ngày 7/7
* Lịch World Cup 2014
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014
“Bàn đầu tiên sau 5 trận”, đó là thuyết minh trên truyền hình về pha lập công của Gonzalo Higuain giúp Argentina vượt qua Bỉ để giành vé vào bán kết. Nét mặt của tiền đạo Napoli nói lên tất cả. Anh dường như trút bỏ được áp lực bấy lâu, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thực tế chứng minh, những tình huống xử lý bóng sau đó của Higuain đều vô cùng tự tin.
Trường hợp đó hoàn toàn không phải là cá biệt tại Cúp thế giới năm nay. Giải đấu này dường như không dành cho các tiền đạo cắm, với chỉ 2 ngoại lệ Karim Benzema và Robin van Persie là thực sự gây được ấn tượng và góp mặt trong danh sách những chân sút tốt nhất.
Ngoài ra, Fred cho dù là “Vua phá lưới” Confederations Cup năm ngoái, lại mới chỉ có 1 lần lập công. Neymar, một tiền đạo cánh trái, lại đóng vai trò cây săn bàn chủ lực của ĐT Brazil với 4 bàn thắng, cho đến khi anh bị Juan Camilo Zuniga tước đoạt quyền tham dự trận bán kết với Đức bằng cú lên gối ác liệt.

Dẫn đầu danh sách ghi bàn của World Cup 2014 hiện tại là James Rodriguez, một tiền vệ tấn công, với 6 bàn thắng. Trong khi đó, đồng đội của anh tại ĐT Colombia, Teofilo Gutierrez, một “số 9” đích thực đã về nước mà chỉ có được 1 lần lập công. Thomas Mueller đã có 4 bàn thắng cho dù vai trò thường xuyên của anh là chạy cánh. Trở lại với ĐT Argentina, Lionel Messi chơi thấp hơn Higuain nhưng cũng đã có cho mình 4 bàn thắng.
Thậm chí, cho dù đã ghi được 3 bàn tính tới thời điểm này, nhưng tầm quan trọng của Van Persie đã giảm sút rất nhiều kể từ khi bắt đầu bước vào vòng knock-out. Đội trưởng ĐT Hà Lan thua xa Arjen Robben về ảnh hưởng lên lối chơi, và cả 2 trận vòng loại đã qua, anh đều không có bàn thắng.
Nhưng liệu đây có phải một hiện tượng đáng ngạc nhiên hay không? Có lẽ là không, khi biết rằng, ngày càng nhiều HLV đang có xu thế chỉ chơi với 1 tiền đạo cắm, cả ở cấp độ CLB cũng như ĐTQG. World Cup 2014 cũng không ngoại lệ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Cristiano Ronaldo và Messi luôn là những cây săn bàn chủ lực tại Real Madrid và Barca.

Thay vì hy vọng vào những tiền đạo cắm cổ điển, các HLV ngày nay khuyến khích các tiền vệ tấn công chơi cao hơn, và trở thành những mũi tấn công chính. Hệ quả là chính họ, chứ không phải các “số 9” đích thực, đang nắm giữ những ngôi vị hàng đầu trong danh sách “Vua phá lưới” tại các giải đấu lớn những năm gần đây. Các tiền đạo cắm lúc này trở thành “chim mồi”, có trách nhiệm thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương cho đồng đội phía sau băng lên dứt điểm.
Ngay cả trường hợp tưởng như
là ngoại lệ của Luis Suarez tại Liverpool thực chất cũng chẳng có gì khác, bởi anh thường xuyên chơi lùi sâu giống một “số 10” hoặc dạt sang hành lang cánh hơn là cố định trong vòng cấm địa đối phương. Đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn tại Premier League mùa vừa qua sau Suarez là đồng đội của anh, Daniel Sturridge, cũng là dạng tiền đạo tương tự.
Xu thế nói trên đã được định hình và phát triển suốt nửa thập kỉ qua, và World Cup 2014 chỉ đơn giản đang đi theo đúng lộ trình ấy. Hãy quên cái thời những tiền đạo kiểu mẫu như Ronaldo, Gerd Mueller hay Miroslav Klose làm mưa làm gió tại cúp thế giới đi, để chờ đợi Messi, Thomas Mueller và Robben tiếp tục đào sâu kỉ lục ghi bàn trên đất Brazil.