
U17 Quốc gia: Giấc mơ về những giọt mồ hôi của mẹ
Trước đó, tìm hiểu về Trần Minh Vương qua HLV Đinh Hồng Vinh của U17 HA.GL, anh kể: “Nhà Vương nghèo lắm. Quê ở Thái Bình, bố mất năm Vương mới 6 tuổi, nên mẹ hắn một mình tần tảo làm ruộng để nuôi hai anh em hắn ăn học. Nay, anh trai của Vương đã tốt nghiệp đại học và đang tìm việc làm ở Sài Gòn…”.
Hoàn cảnh như thế, nên cậu bé có một ý chí vươn lên rất lớn. Năm 2007, Trần Minh Vương lọt vào Top 50 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong đợt tuyển chọn học viên cho Học viện HA.GL Arsenal JMG. Dù không nằm trong những thí sinh chính thức của học viện, nhưng Minh Vương đã được chọn vào lớp kế thừa của CLB HA.GL. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: “Hai năm đầu, cậu bé này chưa có gì đặc biệt, nhưng từ năm thứ 3 trở đi, Vương đã vượt trội hẳn. Trong hắn có một tinh thần và ý chí vươn lên cực cao. Ngoài ra, Vương là một đội trưởng rất mẫu mực…”.
Ý chí và nỗ lực của chàng cầu thủ trẻ ấy có lẽ được hun đúc từ những giọt mồ hôi của mẹ dãi dầu trên cánh đồng ngày mưa, tháng nắng. Mẹ của Vương, bà Nguyễn Thị Chuốt tâm sự qua điện thoại: “Cách đây vài năm lúc mới 13 tuổi, trong ngày giỗ cha hắn, trước bàn thờ hắn đã khấn: “Con quyết tâm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và sẽ có mặt ở ĐTQG để cha có thể tự hào về con, cũng như để gia đình mình thoát nghèo và cho mẹ một cuộc sống đàng hoàng hơn”. Nghe thằng út khấn, tôi đã ứa nước mắt”...
2. Có một chi tiết khá đặc biệt là trong 3 gương mặt được trao giải “Cầu thủ xuất sắc vượt khó” có đến hai người là đội trưởng và xuất thân từ nhà nông. Người thứ hai là Nguyễn Văn Nghĩa của U17 Huế, người được HLV Nguyễn Đình Tuấn gọi là “chàng nông dân thông minh”.
Gia đình của Nghĩa làm nghề nông, nên cậu rất hiền lành chất phác. Tuy nhiên, em là một cậu bé rất thông minh và học giỏi, đồng thời được xem là mẫu người “sinh ra để chơi thể thao”. Theo giới chuyên môn, nếu có sự đầu tư và môi trường phát triển tốt, Nghĩa sẽ là một trong những gương mặt nổi trội của bóng đá Việt Nam trong tương lai.
Trong khi đó, cầu thủ thứ 3 nằm trong danh sách trao giải là Lê Hoàng Dương (ĐT.LA) lại có hoàn cảnh hơi khác một chút. HLV Kim Hùng cho biết: “Gia đình Dương ở huyện Châu Thành, Long An. Cha mẹ hắn cùng làm nghề thợ hồ nên gia cảnh khó khăn lắm. Thấy thằng con út có chút năng khiếu bóng đá, nên năm 11 tuổi ba nó đã gửi vào lớp năng khiếu bóng đá tỉnh để thằng nhỏ thỏa niềm đam mê và gia đình cũng… đỡ một miệng ăn”. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình Lê Hoàng Dương, nhờ đó mà tỉnh Long An đã phát hiện ra một gương mặt triển vọng cho bóng đá địa phương. BHL đội bóng cho biết: “Dương có tư duy và kỹ thuật rất tốt, và nếu hạn chế được lối chơi có vẻ hơi cá nhân của mình, Dương sẽ tiến rất xa”.
Chiều qua, mân mê tấm bảng danh vị và số tiền 10 triệu đồng mà BTC giải trao tặng, Hoàng Dương bày tỏ: “Em rất thần tượng anh Nguyễn Minh Phương và đang cố gắng để có ngày sẽ được như anh ấy”.