
James Rodriguez: “Cậu bé” ghi dấu ấn
* Nhật ký World Cup ngày 20/6
* Lịch World Cup 2014
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014
* Xem bài tường thuật chi tiết trận Colombia 2-1 Bờ Biển Ngà
* Serey Die khóc nức nở khi hát quốc ca Bờ Biển Ngà* Lịch World Cup 2014
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014
* Xem bài tường thuật chi tiết trận Colombia 2-1 Bờ Biển Ngà
VIDEO: Colombia 2-1 Bờ Biển Ngà
Khi HLV Jose Pekerman trao chiếc áo số 10 của đội tuyển Colombia cho James Rodriguez, chiến lược gia người Argentina gần như không vấp phải sự phản đối nào cả. Vì dù mới 22 tuổi, tiền vệ sáng tạo này đã mang dáng dấp của một Carlos Valderrama mới. Ngoài biệt danh “James Bond của Banfield” thời còn thi đấu tại Argentina, người Colombia còn gọi Rodriguez là “El Pibe Nueva” (Cậu bé mới), ăn theo biệt danh “El Pibe” của Valderrama.
Thế nhưng trên đất Brazil, Rodriguez đã chứng tỏ mình không chỉ làm tốt vai trò của một “số 10”, mà còn có thể ghi bàn tốt như một “số 9”. Ở trận mở màn World Cup 2014 của Colombia, tiền vệ thuộc biên chế Monaco chính là người ấn định chiến thắng 3-0 trước Hy Lạp với một cú sửa lòng tinh tế vào góc xa. Và tối qua, Rodriguez lại trở thành người hùng của đội bóng Nam Mỹ, với pha lập công phá vỡ thế bế tắc trong trận gặp đối thủ khó nhằn nhất bảng, Bờ Biển Ngà.
Lần này là một cú đánh đầu không thể cản phá, sau quả phạt góc của Juan Cuadrado. Chính nhờ bàn thắng ấy, Colombia đã chơi bốc hơn hẳn và cầu thủ vào thay người Juan Quintero đã nhân đôi cách biệt, trước khi Gervinho gỡ lại 1 bàn cho đội bóng châu Phi. Đó cũng là pha lập công thứ 4 trong... 4 trận gần nhất của Rodriguez cho ĐTQG. Và giờ, có lẽ người Colombia không còn nhớ đến sự vắng mặt của Radamel Falcao nữa. Vì vắng “El Tigre”, họ đã có “El Pibe Nueva”.