
Cuộc tiếp đón AC Milan đêm nay được coi là trận cầu quan trọng bậc nhất đối với Barca kể từ đầu mùa. Một kết quả hòa có bàn thắng sẽ khiến Barca tan tành giấc mộng trở thành đội đầu tiên bảo vệ được ngôi vô địch Champions League (lượt đi hòa 0-0 trên sân của Milan). Để tập trung cho đại chiến, các cầu thủ Barca đã tập luyện phía sau những cánh cửa đóng kín kể từ hôm đầu tuần.
Nhưng nguồn tin mật của tờ Mundo Deportivo cho biết, buổi tập của Barca hôm thứ Hai bất ngờ thiếu vắng Xavi. Tiền vệ này đã bị đau bắp chân sau khi góp mặt 15 phút cuối trận thắng Bilbao 2-0 hôm cuối tuần.
Nhiều khả năng chấn thương này sẽ buộc ngôi sao 32 tuổi phải ngồi ngoài nhìn các đồng đội tiếp đón Milan. Đây là tổn thất rất đáng tiếc với Barca trong bối cảnh họ cần bàn thắng vào lưới Milan.
Đã từ lâu, mỗi khi thiếu “bộ não” Xavi, Barca lập tức chơi chuệch choạc. Hồi tháng 2, để giảm tải cho Xavi, Guardiola đã cho anh nghỉ 2 trận tại La Liga. Hậu quả, Barca vật vã vượt qua Sociedad 2-1 trên sân nhà ngay sau đó nhận cú sốc thua 2-3 tại Osasuna, thất bại khiến họ gần như hết cửa vô địch. Qua đó, có thể thấy Xavi rất quan trọng với Barca chẳng thua gì siêu sao Messi.
Bình thường, nếu Xavi không thể góp mặt, vị trí của anh thường được đảm nhận bởi Thiago Alcantara. Tuy nhiên, trong trận đấu đòi hỏi sự già dơ, lọc lõi thì sử dụng cầu thủ trẻ như Thiago Alcantara là một giải pháp mạo hiểm. Đã đến lúc Guardiola nên trao cho “con bài chiến lược” Fabregas cơ hội chứng tỏ ở vị trí sở trường trong một trận đấu quan trọng.
Từ khi được mua về hồi đầu mùa, Fabregas được bố trí chơi khá nhiều vị trí, lúc thì tiền đạo cắm, lúc lại như một tiền đạo ảo và có trận lại đá tiền vệ công. Giai đoạn đầu, Fabregas tỏ ra khá hiệu quả, thường xuyên ghi bàn. Nhưng đó thực chất chỉ là phương án mang tính “thời vụ” nhằm tránh giẫm lên chân Xavi. Thực tế là gần đây, Fabregas bắt đầu bộc lộ hạn chế khi phải chơi trái sở trường. Hệ quả là anh không còn ra sân thường xuyên như trước, phải ngồi dự bị cả 90 phút trận tứ kết lượt đi ở San Siro.
Trong ngày ra mắt, lãnh đạo Barca ưu ái dành cho Fabregas chiếc áo số 4 quen thuộc đã tạo nên thương hiệu của anh tại Arsenal. Đó là bằng chứng khẳng định Fabregas là người được chọn kế tục vai trò của Xavi ở Nou Camp trong tương lai. Vậy thì còn lúc nào tốt hơn để Guardiola trả lại “F4” về đúng vị trí mà anh cảm thấy thoải mái nhất, một tiền vệ trung tâm dẫn dắt lối chơi bẩm sinh thay vì tiền đạo “F9” xa lạ. Màn đọ sức cùng một địch thủ tầm cỡ như Milan sẽ là bài kiểm tra xác thực việc Fabregas có đủ tốt chất trở thành “Xavi đệ nhị” hay không?!
Bongdaplus.vn