
Thomas Mueller cán mốc 24 bàn ở Champions League: Trên hành trình huyền thoại!
KHÔNG BIẾT ĐẾN KỶ LỤC
Ngay sau khi trận đấu giữa Bayern và CSKA Moscow kết thúc, phóng viên của kênh Sky đã chúc mừng Thomas Mueller về kỷ lục mà anh mới xác lập. Tuy nhiên, điều mà họ nhận lại chính là thái độ… ngơ ngác của tiền đạo 25 tuổi này. “Kỷ lục? Kỷ lục gì vậy? Sao tôi không biết nhỉ?”, Mueller trả lời. Chỉ sau khi được giải thích thì Mueller mới biết mình đã trở thành cầu thủ Bayern ghi nhiều bàn thắng nhất tại Champions League.
Với 24 lần lập công tại Champions League, Mueller đã vượt qua người đồng đội cũ là Mario Gomez với 23 bàn. Nhưng Mueller dường như không quan tâm nhiều tới kỷ lục này. “Đó chỉ là một bàn thắng từ quả phạt đền. Tôi đã từng thắng Akinfeev trên chấm 11 mét ở trận lượt đi và giờ cũng vậy”, anh nói.

Những chia sẻ rất thật của Mueller khiến nhiều người liên tưởng tới câu chuyện của chính anh cách đây hơn 4 năm. Khi Mueller mới “chân ướt, chân ráo” lên ĐT Đức và được HLV Joachim Loew cử đi họp báo sau trận đấu giao hữu giữa Đức và Argentina. Đối mặt với huyền thoại Diego Maradona khi đó, Mueller khá bình thản bất chấp bị HLV của Argentina khi đó gọi là “cậu bé nhặt bóng” và đuổi ra khỏi phòng họp. Khi Đức gặp lại Argentina ở tứ kết World Cup 2010, Mueller khẳng định anh “không hề giận Maradona” và cũng “không có thời gian để nghĩ về câu chuyện đó”. Để rồi vào trận đấu, chính Mueller đã ghi bàn mở tỷ số, tạo đà để Đức thắng đậm 4-0 hết sức ấn tượng. Giải đấu tại Nam Phi năm đó, Mueller cũng chính là Vua phá lưới.
SÁT THỦ… ĐÁNG YÊU!
Sự chân chất, có phần ngây thơ của Mueller chỉ là một trong rất nhiều yếu tố khiến cầu thủ này rất được yêu quý tại Bayern. Người ta yêu Mueller ở cách cầu thủ này ăn mừng bàn thắng rất “nông dân”. Người ta yêu Mueller ở những tình huống xử lý trông có vẻ rất vụng về nhưng luôn rất hợp lý và đầu óc. Người ta yêu Mueller ở cách mà cầu thủ này ghi bàn. Đó là những bàn thắng rất đơn giản nhưng không phải cầu thủ nào cũng có thể thực hiện và thực hiện một cách đều đặn như Mueller.

Trong một bài báo của mình viết về Mueller, cây viết thể thao nổi tiếng thế giới Gabriele Marcotti tiết lộ về câu chuyện của một tuyển trạch viên lẫy lừng từng tới sân xem U19 Bayern thi đấu trong năm 2009 để tìm kiếm những tài năng trẻ triển vọng. Trong các ghi chép về Mueller có viết: “Mueller chẳng có gì đặc biệt. Cậu ấy ghi 1 bàn và tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại có những tình huống không chế khiến bóng bật xa 3 mét. Cậu ta không có tương lai”. Sau này, chính tuyển trạch viên này đã thừa nhận với Marcotti rằng những nhận xét về Mueller là thất bại lớn nhất trong sự nghiệp của ông ta.
Thoạt nhìn thì Mueller không có dáng dấp của một cầu thủ bóng đá với dáng người mảnh khảnh và đôi chân… “que tăm”. Nhưng ẩn đằng sau ngoại hình khá đặc biệt này là một bộ óc bóng đá siêu đẳng. Mueller không phải là mẫu tiền đạo vòng cấm nhưng anh luôn biết cách để xâm nhập đúng lúc và ghi bàn. Trong bất kể tình huống bóng nào, Mueller cũng luôn đưa ra những giải pháp xử lý tốt nhất. Chẳng thế mà cựu Tổng giám đốc Jorge Valdano của Real đã từng nhận định: “Có 4 tố chất để biến cầu thủ thành một ngôi sao là 1-kỹ thuật, 2-thể lực, 3-tư duy chiến thuật và 4-biết cách chơi bóng. Trong mẫu cầu thủ số 4 thì Mueller là ngôi sao sáng nhất”.
NHIỀU KỶ LỤC CHỜ MUELLER
Sự hợp lý trong cách chơi của Mueller được thể hiện khi anh đang cùng với Robben là 2 cầu thủ chơi hiệu quả nhất Bundesliga 2014/15. Sau 12 lần ra sân kể từ đầu mùa Bundesliga 2014/15, Mueller ghi 6 bàn và 4 lần kiến tạo cho đồng đội lập công với hiệu suất 97,9 phút góp công vào một bàn thắng của Bayern. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn này, Mueller sẽ còn xô đổ nhiều kỷ lục khác.

Trước mắt Mueller vẫn còn một kỷ lục mới mà anh có thể xác lập tại Champions League là vượt qua Mario Gomez để trở thành cầu thủ người Đức ghi bàn nhiều nhất tại giải đấu này. Với thêm 3 bàn thắng khi chơi cho Stuttgart, Gomez hiện có tổng cộng 26 lần lập công tại Champions League và đây là kỷ lục mà anh có thể xô đổ ngay trong mùa giải này. Trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất Bayern, Mueller cũng đã lọt vào Top 10 (xếp thứ 8) với 109 bàn sau 276 trận chính thức. Mục tiêu vươn lên trên Karl-Heinz Rummenigge (179 bàn) để trở thành chân sút vĩ đại thứ 2 sau tượng đài Gerd Mueller (571 bàn) mà Mueller đặt ra trong những năm tiếp theo là hoàn toàn khả thi. Xa hơn, với 10 bàn sau 2 kỳ World Cup, chân sút 25 tuổi này hoàn toàn có thể xô đổ thành tích 16 bàn của Miroslav Klose tại giải đấu này…
Rất nhiều kỷ lục đang chờ đợi Mueller ở phía trước nhưng có lẽ tiền đạo không quá quan tâm tới điều đó. “Với tôi được ra sân chơi bóng với niềm vui và giúp đội nhà giành chiến thắng đã là điều tuyệt vời nhất”, Mueller chia sẻ.
Kỷ lục của Mueller sẽ trường tồn?

Những chân sút xuất sắc nhất của Bayern ở Champions League
Với việc có 24 bàn ở Champions League, Thomas Mueller đã trở thành kỷ lục gia mới của Bayern. Anh có thể an tâm bảo vệ kỷ lục của mình bởi hiện tại mới 25 tuổi, trong khi những người có khả năng bám đuổi Mueller nhất là Claudio Pizarro và Arjen Robben (cùng 18 bàn) đã lần lượt bước sang tuổi 36 và 30.