
>>
>>
Kết quả loạt trận rạng sáng 20/9 |
Barca – Spartak Moscow: 3-2 Man United - Galatasaray: 1-0 Bayern – Valencia: 2-1 Lille – BATE: 1-3 Braga – Cluj: 0-2 Celtic – Benfica: 0-0 Shakhtar – Nordsjaelland: 2-0 Chelsea - Juventus: 2-2 |
Bước vào trận đấu này, đội hình Bayern có nhiều xáo trộn khi Thomas Müller và Xherdan Shaqiri phải nhường chỗ cho Arjen Robben và Franck Ribery, bộ đôi cầu thủ chạy cánh phải làm khán giả hồi tuần trước do gặp vấn đề về sức khỏe. Trong khi đó, Claudio Pizarro là mũi nhọn duy nhất của đội bóng xứ Bavaria chứ không phải là chân sút đang có phong độ cao Mario Mandzukic. Dù có thay đổi nhân sự nhưng với đội hình mạnh công yếu tố sân nhà, Bayern cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để thể hiện sự vượt trội của mình trước các vị khách đến từ Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, Valencia lại tỏ ra rất biết mình biết người khi lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công và Bayern cũng chỉ nhỉnh hơn ở thời gian kiểm soát bóng. Nếu xét về mức độ nguy hiểm, những Pizarro, Ribery, Kroos hay Robben đều không thể tạo ra những cơ hội ghi bàn thực sự khi hàng phòng ngự của Valencia luôn giữa được cự ly giữa các vị trí rất tốt và chơi rất tập trung.

Trong phần lớn hiệp thi đấu đầu tiên, việc không thể tiếp cận quá gần với khung thành của đối thủ, Bayern chủ yếu sử dụng những cú sút xa. Tuy vậy, thủ thành Diego Alves vẫn hóa giải thành công. Nhưng tới phút 37, những nỗ lực của tấn công của đội chủ nhà cũng được đền đáp khi Schweinsteiger tìm được bàn mở tỷ số với cú dứt điểm vô cùng hiểm hóc.
1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp một. Với các CĐV Bayern, họ tin tưởng chiến thắng đã nằm chắc trong tay đội nhà. . Bước sang hiệp 2, Valencia thi đấu cố gắng hơn, nhưng khi còn chưa tìm được bàn thắng gỡ hòa thì họ lại phải nhận gáo nước lạnh thứ 2 sau pha xử lý xuất thần của Kroos, tiền vệ trẻ người Đức nhân đôi cách biệt cho "Hùm xám" ở phút 76 với cú sút mẫu mực ngay sát bên ngoài vòng cấm.

2-0 cho Bayern cộng với thế trận đang do họ làm chủ, cửa cho Valencia gỡ hòa đã khép lại hoàn toàn. Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Valdezchỉ là chút vùng dậy yếu ớt của "Bầy Dơi" vì nếu Mandzuki thực hiện thành công quả 11m cho Bayern một phút sau đó, có lẽ trận đấu đã phải kết thúc với tỷ số 3-1.
Với chiến thắng nhẹ nhàng trước Valencia, Bayern có màn ra quân hoàn hảo và tạm thời chia sẻ ngôi đầu bảng F cùng với BATE Borisov, đội bóng cũng đã có được chiến thắng 3-1 dễ dàng trước Lille.
Đội hình xuất phát:
Bayern: Neuer; Lahm, Boateng, Dante, Badstuber; Javi Martinez, Schweinsteiger; Robben, Kroos, Ribery; Pizarro.
Valencia: Diego Alves; Joao Pereira, Ricardo Costa, Rami, Cissokho; Parejo, Tino Costa; Feghouli, Jonas.