
Barca: Nhà vô địch phản công
Tiqui-Taca giờ đã là quá khứ
Trước đây, Barca dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola từng thống trị thế giới bằng thứ đặc sản Tiqui-Taca có một không hai. Bây giờ, HLV Guardiola đã chuyển sang làm việc cho Bayern Munich, còn cầu thủ quan trọng nhất, đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi Tiqui-Taca của Barca là tiền vệ Xavi đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ và sẽ chuyển sang khoác áo Al Sadd.
VIDEO: Barcelona 3-1 Juventus |
---|
Tuy không còn làm đối phương hoa mắt chóng mặt với những pha đập nhả và di chuyển không bóng thượng thừa mang thương hiệu Tiqui-Taca, song thầy trò HLV Luis Enrique vẫn có một mùa giải hết sức thành công. Chức vô địch Champions League vừa qua đã là danh hiệu thứ 3 Barca giành được kể từ khi họ được dẫn dắt bởi thuyền trưởng Enrique.
Có thể khẳng định, HLV Enrique đã hoàn thành quá xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cái hay của chiến lược gia 45 tuổi người Tây Ban Nha này là ông đã thay đổi cả phong cách của Barca mà vẫn thu được thành công vang dội. Trận đấu vừa rồi với Juve chính là một trong những ví dụ rõ ràng nhất về sự thay đổi của Barca.
Muốn vô địch, hãy phản công thật sắc
Sự thay đổi ấy rất dễ nhận thấy, đó là Barca giờ đây cực kỳ đáng sợ khi tổ chức những đợt phản công. Khi có cơ hội triển khai tấn công, thay vì đan bóng rườm rà, Lionel Messi và các đồng đội của anh lại cố gắng tiếp cận cầu môn đối phương theo cách nhanh và đơn giản nhất có thể. Lối chơi của Barca đã phát huy hiệu quả tối đa khi đối đầu với một Juve được đánh giá là có khả năng phòng ngự khu vực cực tốt.
Thực tế thì tại SVĐ Olympic, cả 3 bàn bàn thắng của đại diện Tây Ban Nha đều diễn ra với tốc độ chóng mặt, trong đó 2 bàn cuối của Luis Suarez và Neymar

Hãy thử tưởng tượng, nếu Barca cứ đủng đỉnh cầm bóng và chơi trò mèo vờn chuột với “Bà đầm già thành Turin”, họ sẽ để cho đối phương có thời gian ổn định phòng tuyến và rất khó có thể khuất phục được Buffon được bảo vệ bởi hàng thủ dày đặc của Juve.
Nhìn lại 3 mùa giải Champions League gần đây, có thể thấy 3 đội bóng đã lên ngôi là Bayern Munich, Real Madrid và Barca đều đá phản công cực hay. Có cảm giác phản công đang trở thành trào lưu, và các đội bóng muốn có được thành công không thể không biết cách hạ gục đối phương bằng những cú ra đòn chớp nhoáng đầy hiểm hóc.
Giống như Barca sở hữu 3 mũi nhọn Messi, Suarez và Neymar (MSN), hai cái tên kể trên cũng có những cầu thủ tấn công cực kỳ kỹ thuật, tốc độ, hiểu nhau và quan trọng là họ giỏi độc lập tác chiến. Cụ thể, nếu như Real có 2 cầu thủ đắt giá nhất thế giới là Gareth Bale và Cristiano Ronaldo nhanh nhẹn như những chú báo thì Hùm xám chẳng khác nào “hổ mọc thêm cánh” khi có Franck Ribery và Arjen Robben trong đội hình.
Công bằng mà nói, năm nay Barca đã gặp may khi chỉ phải gặp Bayern ở bán kết trong bối cảnh cặp cầu thủ chạy cánh Robbery (Robben và Ribery) buộc phải vắng mặt vì chấn thương. Nếu bộ đôi này đủ sức xung trận thì hành trình đến ngôi vương của Barca hẳn đã chông gai hơn rất nhiều.