
Sau Arsenal, đến lượt Tottenham rút ruột Malaga
Ông chủ người Qatar của Malaga đã chán bóng đá và đã không đổ tiền giúp đội nhà vượt qua cơn khủng hoảng từ nhiều tháng nay. Rất nhiều ngôi sao của đội đã bị nợ lương, còn CLB đang đứng trước nguy cơ bị đánh tụt hạng vì không đáp ứng được yêu cầu tài chính.
Để tránh chìm sâu hơn vào khủng hoảng, Malga mới đây đã phải miễn cưỡng để ngôi sao sáng Santi Carzola sang Arsenal với giá 17 triệu bảng để giảm bớt gánh nặng tài chính. Và một đội bóng thành London khác là Tottenham cũng tranh thủ “rút ruột” Malaga khi tuyên bố sẵn sàng chi ra 10 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Salomon Rondon.

Cá nhân Rondon cũng không hứng thú với với việc gắn bó với “con tàu đắm” Malaga. Anh chia sẻ: “CLB đang gặp khủng hoảng và rất khó để các cầu thủ tập trung thi đấu trong hoàn cảnh này. Nếu tình hình không được cải thiện trong thời gian tới, tôi sẽ ra đi”.
Tottenham rất muốn tăng cường Rondon sau khi mục tiêu ưa thích Adebayor nhiều khả năng khó cập bến sân White Hart Lane vì khúc mắc trong chuyện lương bổng. Được biết, Rondon cũng đang nằm trong tầm ngắm của Man City.