
Mỹ & Nhật gặp nhau ở chung kết: Đòi nợ hoa Anh Đào
Trận bán kết tại Old Trafford, dù ba lần bị Canada dẫn trước nhưng các cô gái Mỹ đều không hề nao núng. Họ vẫn bình tĩnh chơi bóng, kiên trì với đấu pháp của mình, để rồi 3 lần quân bình tỷ số. Chưa hết, sự kiên cường của Mỹ còn được đền đáp xứng đáng với bàn ấn định thắng lợi 4-3 của Morgan khi hiệp phụ thứ 2 chỉ còn lại chừng 30 giây. Một chiến thắng nghẹt thở cho các cô gái Mỹ, một phần thưởng xứng đáng cho ý chí chiến đấu sắt thép, tinh thần vượt khó phi thường. Càng ý nghĩa hơn khi màn ngược dòng ngoạn mục trước Canada đêm thứ Hai lại đúng dịp tuyển nữ Mỹ kỷ niệm trận đấu thứ 500 trong lịch sử.
Trước đó, Nhật Bản cũng có chiến thắng ấn tượng trước Pháp để ghi tên mình vào trận tranh HCV tại Wembley. Như vậy, Mỹ và Nhật Bản sẽ gặp nhau trong trận chung kết. Điều này có nghĩa, chỉ trong vòng 1 năm, nền bóng đá nữ của hai quốc gia này đối đầu trong hai trận chung kết lớn liên tiếp. Trước đó trên đất Đức năm 2011, Mỹ đã gục ngã trước Nhật Bản trong trận chung kết giải VĐTG. Tới nay, đó vẫn là thất bại khó có thể nuốt trôi nhất của nền bóng đá nữ Mỹ. Nên nhớ thời điểm đó, thành tích tốt nhất của Nhật Bản ở giải VĐTG là lọt vào tứ kết (năm 1995) trong khi Mỹ đã là “người khổng lồ” ở sân chơi dành cho phái yếu.
Nhưng nỗi đau 1 năm trước giờ cần được vùi sâu. Bởi ngày 9/8 tới, Mỹ sẽ có cơ hội đòi nợ. Nên nhớ kể từ Olympic 1996 tới nay, Mỹ luôn góp mặt trong trận tranh HCV Olympic, 3 lần giành chiến thắng (1996, 2004, 2008). Trong khi đó, đây mới là lần đầu tiên Nhật Bản được chơi ở trận chung kết Olympic. Như vậy, xét về kinh nghiệm, bản lĩnh trong các thời điểm quyết định, Nhật Bản không thể sánh bằng Mỹ. Một chi tiết nữa, Mỹ đã chơi tổng cộng 28 trận ở các kỳ Olympic nhưng mới 2 lần phải nhận thất bại và họ thắng tới 23 trận. Thành tích tuyệt vời này sẽ là điểm tựa cho thầy trò HLV Sundhage khi tái ngộ Nhật Bản.
Tuy nhiên, Mỹ không được phép chủ quan. Các cô gái của xứ sở mặt trời mọc thường làm nên những điều kỳ diệu, mà năm 2011 là minh chứng. Khi đó, Nhật Bản vượt qua nỗi đau thảm họa sóng thần hồi tháng 3/2011 để vô địch thế giới ngay trước mũi “người khổng lồ” Mỹ. Hay mới đây, ở tứ kết Olympic 2012 thì Nhật Bản cũng loại Brazil, đội bóng 2 năm liên tiếp góp mặt trong trận chung kết các kỳ Olympic (2004 và 2008). Tóm lại, hành trình vinh quang mà Nhật Bản đã đi suốt 1 năm qua được “lót đường” bởi không ít “đại gia”. Đây sẽ là lời cảnh báo nghiêm túc nhất dành cho các nữ cô gái xứ sở cờ hoa nếu họ muốn đòi nợ thành công.