
Anh em nhà Sinclair đi vào lịch sử thể thao thế giới
Sau khi hoàn thành các trận đấu tại Olympic 2012, Scott chưa vội rời London để trở lại Swansea. Anh sẽ nán lại nhằm vào sân cổ vũ người anh trai của mình là Martin chơi bóng ở Paralympic. Scott năm nay 23 tuổi, tức kém Martin 3 tuổi. Scott có may mắn hơn Martin vì anh không bị tật nguyền, nên có thể theo đuổi sự nghiệp bóng đá đỉnh cao.
Thời còn nhỏ, 2 anh em nhà Sinclair từng mơ sẽ cùng nhau chơi bóng Chelsea - CLB mà cả 2 đều yêu thích. Song chỉ có cậu em Scott làm được điều này, dù quãng thời gian thi đấu tại The Blues, anh không được trọng dụng và phải chuyển tới Swansea nhằm tìm kiếm suất đá chính thường xuyên.
Giấc mộng làm cầu thủ chuyên nghiệp của người anh Martin tan vỡ khi anh mắc chứng tê liệt não, và còn gặp phải một tai nạn khi đang chơi cùng Scott. Tám năm trước, Martin và Scott chơi cầu trượt.

Martin tụt xuống rất nhanh và không cẩn thận nên đã làm hông của anh chạm đất trước. Điều đáng buồn là các bác sỹ đã chẩn đoán sai khi cho rằng chấn thương ấy của anh không quá nghiêm trọng. Họ thậm chí không thèm cho Martin chụp phim. Sự thật là Martin đã bị gãy xương hông. Do không được điều trị kịp thời nên anh trở thành một người tật nguyền.
Hơn 3 năm đầu sau vụ tai nạn, Martin phải ngồi xe lăn, không thể tự đi chứ đừng nói là đá bóng như hiện tại. Mãi đến năm 2007, Martin mới có thể rời bỏ chiếc xe lăn và tự đi khập khiễng bằng đôi chân của mình. Đã là một người tàn tật nhưng giấc mơ chơi bóng vẫn không tắt trong Martin. Anh quyết định tham gia một đội bóng dành riêng cho những người tàn tật để rồi sau này trở thành một trụ cột của đội Paralympic Vương quốc Anh.
Ở Olympic và Paralympic 2012, Martin và Scott sẽ đại diện cho quê hương mình tranh tài. Họ sẽ không bao giờ được sát cánh bên cạnh nhau trong màu Chelsea. Song chắc chắn, 2 anh em nhà Sinclair sẽ cùng nhau nỗ lực mang về cho Vương quốc Anh 2 tấm HCV…