
Zambrotta sợ vợ một phép
Chẳng phải thông tin đồn thổi, mà đích thân người trong cuộc đã “bật mí” trên tờ Corriere della Sera. Đằng sau ngoại hình bốc lửa, cô vợ của cựu hậu vệ từng khoác áo một loạt đội bóng danh tiếng như Juventus, Barcelona, AC Milan… là một người đáo để và cũng khá trực tính. Thế mới có chuyện tới ngay cả tương lai của Zambrotta cũng bị nàng WAG này nắm phần quyết định.
Chuyển tới thi đấu cho Barcelona vào năm 2006 theo hợp đồng có hiệu lực 4 năm, không ít culé khi đó đã kỳ vọng Zambrotta rồi sẽ gắn bó lâu dài với đội bóng giàu truyền thống tại Tây Ban Nha. Mặc dù vậy, Zambrotta đã hồi hương gia nhập AC Milan. “Hợp đồng của tôi với Barcelona vẫn có hiệu lực 2 năm, nhưng tôi có một số vấn đề với vợ ”, Zambrotta hiện là HLV trưởng đội bóng Chiasso tại giải hạng Nhì Thụy Sỹ rầu rĩ nói, “Vì Valentina nên tôi mới quyết định gia nhập AC Milan”.

Theo Zambrotta, nguyên nhân là bởi Valentina không thích sống ở Barcelona. Hết than vãn cảm thấy buồn chán, cô nàng Valentina còn cho ông chồng Zambrotta thấy mình như bị rơi vào tình trạng trầm cảm. Khỏi nói không khí gia đình ngột ngạt, nặng nề vì màn làm mình làm mẩy của Valentina. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Chẳng còn lựa chọn nào khác, bởi thế khi nhận được lời đề nghị từ AC Milan vào thời điểm đó, Zambrotta đã quyết định hồi hương theo ý cô vợ với khuôn mặt lúc nào cũng nặng như đeo chì. Mang tiếng sợ vợ một phép, song Zambrotta cũng phần nào được an ủi khi giữ được hạnh phúc trong gia đình.
Tình cảnh của Zambrotta có nét gì đó khá giống với hội “anh hùng râu quặp” của cánh sao sân cỏ với những cái tên khá điển hình như Giroud, Rooney, Mascherano, Alcantara, Trezeguet…