Vậy là cuối cùng ngôi sao người Hà Lan, Sneijder cũng đã đồng ý gia nhập Galatasaray. Mảnh đất Italia từng gắn bó với anh suốt 4 năm dài đang tràn đầy cung bậc cảm xúc. Nếu như các CLB Napoli, Juventus hay như “hàng xóm” AC Milan vui mừng khôn xiết vì Inter để mất một cầu thủ chất lượng thì NHM đang sầu não ruột khi đánh mất nàng WAGs tài năng, xinh đẹp, nóng bỏng và ngọt ngào. “Bông hồng lai” sẽ rời khỏi Milan theo chồng sang đất Thổ khi Sneijder qua cuộc kiểm tra sức khỏe sắp tới.
Yolanthe sẽ theo chồng đến Thổ Nhĩ Kỳ
Mang trong mình hai dòng máu Tây Ban Nha và Hà Lan nên bà xã Sneijder mang một vẻ đẹp rất riêng, khó trộn lẫn. Thân hình gợi cảm cùng gương mặt khả ái, cái tên Yolanthe Cabau luôn xuất hiện trong danh sách bầu chọn sắc đẹp.
Chẳng thể trách được cô nàng sao nỡ bỏ Milan và hàng ngàn NHM mà ra đi. Bởi “xuất giá tòng phu” nên Sneijder đi đâu Yolanthe sẽ phải xách guốc chạy theo đó. Có khá nhiều điều đáng lo cho Yolanthe khi cô đến Istanbul. Tại Milan, sự nghiệp thời trang của Yolanthe đang lên như diều gặp gió còn nếu đến Thổ Nhĩ Kỳ, chắc chắn nàng WAGs người Hà Lan sẽ gặp khó khăn trong nghề nghiệp.
Nhưng đáng sợ hơn cho Yolanthe là những mũi dùi chỉ trích đang chờ sẵn người đẹp của Sneijder tại Istanbul. Sở dĩ có chuyện này là do Yolanthe trước đây đóng một số phim với cảnh nhạy cảm. Trong số đó có một bộ phim mà Yolanthe vào vai một phụ nữ với trang phục Hồi giáo và có những hành động khêu gợi.
Chính điều này khiến cộng đồng Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ rất khó chịu và họ “khuyên” Yolanthe đừng dại đặt chân lên Istanbul. Trên một số trang mạng cực đoan, những lời khủng bố tinh thần hăm dọa Yolanthe cũng khiến người thân nàng WAGs này lo lắng.
Tuy vậy, vì rất yêu Sneijder nên Yolanthe sẽ chấp nhận tất cả. Trước khi theo chồng tới vùng đất mới, nàng WAGs mang hai dòng máu TBN – Hà Lan này cũng gửi lời chào thân thương đến NHM Milan. Và tất nhiên, nàng WAGs này cũng không quên gửi tặng NHM những bức hình lưu niệm nóng bỏng. Nhưng dù Yolanthe có cởi áo chiêu đãi các CĐV “bữa tiệc cuối cùng” đi chăng nữa thì họ cũng không thể vơi được nỗi sầu.
Thụy Lâm (Báo bóng đá điện tử: ibongdavn.com)