
Thù dai, Coleen quyết phá nhà hàng xóm
KÉO BÈ “BÁN LÁNG GIỀNG GẦN”
Coleen đang du hí bên Barbados cùng 2 cậu quý tử của mình. Song trước khi lên đường xả hơi, bà xã của Rooney vẫn kịp gửi đơn lên chính quyền vùng Cheshire, Anh. Lá đơn này liên quan đến dự án xây mới 15 ngôi nhà trong làng Prestbury thuộc Cheshire.
Cụ thể, Coleen kêu gọi chính quyền sở tại không phê duyệt dự án kể trên. Nàng WAG 28 tuổi này đã tức sôi máu khi hay tin hàng loạt nhà mới sắp mọc lên xung quanh dinh thự trị giá 4,5 triệu bảng ở Prestbury của vợ chồng cô.
Đơn kiến nghị của Coleen có đoạn viết: “Làm ơn đừng phá vỡ môi trường trong vùng! Dự án này một khi được triển khai sẽ đi ngược lại chính sách quốc gia về bảo vệ vành đai xanh. Nếu có thêm 15 ngôi nhà mới mọc lên ở đây cũng sẽ đồng nghĩa với việc giao thông bị quá tải. Chưa kể, cảnh quan chung của vùng cũng sẽ bị phá vỡ”.

Nhà của Rooney khá gần nhà Wes Brown và Owen Hargreaves
Việc Coleen đang tìm mọi lý lẽ để phá dự án này chẳng khác nào cái gai trong mắt những vị hàng xóm đang náo nức mơ ngày được ở nhà mới. Họ tất nhiên phải tìm cách vận động, chống lại “lý lẽ phá đám” của Coleen.
Bà xã Rooney chẳng dại gì đơn thương độc mã trong cuộc chiến này. Coleen cẩn thận “kéo bè, kéo cánh”. Cô rủ thêm bà xã Leanne của trung vệ West Brown, cô vợ Abbey Clancy của tiền đạo Peter Crouch và cô vợ Suzan của ca sỹ nhạc rock, Noddy Holder đứng chung chiến tuyến với mình. Các đồng minh thân thiết vừa kể của Coleen đều có nhà ở đây.
Leanne vào hùa với Coleen: “Không một ai trong chúng tôi có thể đồng tình với dự án phi lý như thế”.
Trong khi Suzan thì phân tích: “Prestbury là ngôi làng cổ kính. Chúng ta cần phải bảo vệ những giá trị truyền thống đáng tự hào ở đây. Tại sao phải xây mới 15 ngôi nhà ở đây, trong khi vẫn còn cả trăm ngôi nhà cũ được rao bán với đủ các mức giá khác nhau?”.

Brown - Leanne đồng tình với Coleen
ĐÒN THÙ CỦA COLEEN
Người ta hay bảo nhau: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Vậy tại sao Coleen phen này lại quyết “bán làng giềng gần” như vậy?
Nguồn tin của tờ Sunday Mirror tiết lộ việc Coleen nêu các lý lẽ như bảo vệ cảnh quan, hay duy trì vành đai xanh chỉ là cái cớ mà thôi. Còn thực chất vấn đề lại khác. Coleen muốn trả đũa hàng xóm.
Những năm qua sống ở Prestbury, Coleen đã phải tích tụ nhiều ấm ức. Mỗi lần mở tiệc chiêu đãi bạn bè, vợ chồng cô lại phải nghe đủ mọi lời cằn nhằn từ hàng xóm. Họ phàn nàn nhà cô bật nhạc quá đinh tai, nhức óc. Họ ca cẩm tiệc mở quá khuya.
Một đêm tháng 3 năm ngoái, Coleen vừa mới chợp mắt sau khi mãi mới ru được cậu cả Kai ngon giấc, thì cô bị đánh thức bởi tiếng bấm chuông inh ỏi. Hóa ra một vị hàng xóm chẳng nể nang chuyện Coleen khi đó đang chửa vượt mặt, lại bận chăm con nhỏ vào nhà cô hỏi… tìm chó lạc. Sau khi lùng sục quanh vườn nhà Coleen một hồi không thấy chú chó đâu, vị hàng xóm này bực dọc bỏ đi mà chẳng thèm buông nửa lời xin lỗi vì đã làm phiền hay cảm ơn gia chủ giúp đỡ mình.

Crouch - Clancy ủng hộ Coleen
Nhưng Coleen “cay” nhất là vụ vợ chồng cô bị “ném đá” dữ dội vì chuyện đập bỏ nhà cũ, xây nhà mới hồi năm 2008. Hồi đó, các vị hàng xóm ở đây cũng viện cớ bảo vệ cảnh quan chung và giữ gìn vành đai xanh trong vùng để đòi chính quyền sở tại không cấp phép xây nhà mới cho vợ chồng cô. Giờ Coleen đang dùng chính “võ” này để trả đũa.
Hiện Rooney tạm thời chưa đưa ra bình luận gì về chuyện nhớ lâu, thù dai của vợ anh.
Vợ Brown chung mối hận như Coleen
Giống như Coleen, bà xã Leanne của Wes Brown cũng rất tức tối khi kế hoạch xây nhà mới của họ bị hàng xóm phản đối. Thậm chí Leanne còn từng xúi Brown bán nhà, dọn đi nơi khác từ hồi Brown còn chưa chuyển từ M.U sang Sunderland.