
Đó không phải là điều ai nói xấu “Hoa hậu sát cầu thủ”. Chính cô đã vừa thừa nhận như vậy.
“Sau bận sinh non bé Harry, tôi bị trầm cảm nặng. Hầu như đêm nào tôi cũng nốc rượu”, Dani chia sẻ trên tạp chí Fabulous. Rất may là cựu Hoa hậu Anh quốc được tiền vệ Jamie O’Hara động viên “cắt cơn” nghiện rượu kịp thời.
Chiến thắng chứng trầm cảm sau sinh và vượt qua cám dỗ của thần Lưu Linh, Dani bỗng lạc quan lạ thường. Sau vụ nâng ngực xôi hỏng bỏng không (phải rút những gì đã “bơm vá” trước đây ra để phẫu thuật lấy máu tụ trong ngực), những tưởng Dani chẳng thiết sống nữa. Vốn luôn vênh mặt với đời nhờ "núi đôi" căng như quả bóng, làm sao cô có thể chấp nhận thực tế vòng 1 “như của chú bé 12 tuổi” (theo mô tả của chính Dani)?
Nhưng không, Dani vẫn cười như vừa đăng quang vương miện nhan sắc thuở nào. Cô vui vẻ dẫn 2 cậu quý tử Archie và Harry đi xả hơi khắp nơi. Đời có vui thì người mới đẹp. Giờ Dani quan niệm thế.
Bongdaplus.vn