
Dù vừa “chiến” El Clasico và bận chuẩn bị cho trận cầu sinh tử với Bayern Munich, Cristiano Ronaldo vẫn kịp thể hiện nghĩa cử với quê nhà Madeira. Cầu thủ đắt giá nhất hành tinh dành tặng một chiếc áo đấu của Real Madrid có chữ ký của mình cho quỹ từ thiện ở Madeira bán đấu giá lấy tiền giúp người nghèo trong vùng. Ngặt nỗi, dịp này CR7 bận quá mà nếu gửi áo từ thiện qua đường chuyển phát nhanh thì anh không yên tâm.
Ronaldo nhờ bà chị Katia về Madeira tặng quà giúp mình thì Katia viện cớ bận giải quyết chuyện gia đình (đang ly thân với chồng). Cô bồ Irina Shayk của CR7 thì đang bận đi tour vòng quanh châu Âu để quảng cáo nội y. May mà tuyển thủ Bồ Đào Nha có thêm bà chị Elma. Sau khi nghe em trai tỉ tê nhờ vả, Elma vui vẻ mang áo của CR7 đi trao tận tay cho quỹ từ thiện.
Sao lần này CR7 phải vất vả “vái tứ phương” như vậy? Hỏi ra mới biết anh cứ sợ bị “nhầm hàng”. Tất cả cũng chỉ tại vụ tờ Time of India vừa lấy ảnh… Ronaldo “béo” ra minh họa cho bài Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Real đánh bại Barcelona. “Con chim sợ cành cây cong”, CR7 dặn đi dặn lại Elma phải trao áo tận tay, ký xác nhận cẩn thận để tránh nguy cơ bị Ro “béo” tranh công lần nữa.
Bongdaplus.vn