
Chứng kiến Muamba lên cơn đột quỵ trong trận tứ kết FA Cup giữa Tottenham và Bolton, ai cũng nghĩ tiền vệ 24 tuổi người Anh phải đau đớn lắm. Nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ khi từ cõi chết trở về, Muamba tiết lộ: “Tôi chẳng cảm thấy đau đớn chút nào cả. Không hề có chuyện tức ngực như mọi người vẫn thường thấy những ca đột quỵ trên phim. Đơn giản, tôi chỉ thấy hoa mắt như bao cơn chóng mặt thông thường. Cứ như là mơ ngủ vậy. Tôi thấy mọi thứ xung quanh mình đều nhân đôi. Tôi thấy chạy quanh mình có 2 Scott Parker và 2 Luka Modric. Khi đó, tôi mới nhận ra có chuyện không ổn với mình”.
Muamba khẳng định thậm chí trước khi lim đi, anh còn nghe thấy tiếng hậu vệ Dedryck Boyata hô hào mình về chạy về hỗ trợ phòng ngự cho Bolton. Cũng trên tờ The Sun Chủ Nhật, Muamba cho biết thêm rằng anh chỉ tỉnh táo trở lại khi các bác sỹ gắn vào tim anh thiết bị khử rung. Cựu tuyển thủ U21 Anh vui vẻ khoe thiết bị này phải... sau 10 năm nữa mới cần thay pin.
Khả năng xỏ giày ra sân bóng trở lại của Muamba vẫn đang bỏ ngỏ. Dù sao thì anh cũng có quyền tuyên bố: “Được tiếp tục sống hạnh phúc cùng gia đình mình như bây giờ, tôi cũng đã là người may mắn lắm rồi”.
Bongdaplus.vn