
Như đã biết, Piermario Morosini thi đấu cho CLB Livorno theo dạng cho mượn từ Udinese đã qua đời trong trận đấu tại Sirie B với Pescara hôm thứ 7 tuần trước. Cách đây vài giờ, hàng ngàn CĐV đã có mặt tại sân Marmando Picchi của CLB Livorno để tham dự buổi lễ tưởng niệm tiền vệ 26 tuổi này. Ngoài ra, hàng ngàn người khác cũng đã theo dõi đám tang của Morosini được phát sóng trực tiếp trên truyền hình qua những màn hình lớn đặt khắp thành phố Bergamo.
Ngoài những đồng đội và CĐV, Cesare Prandelli - HLV trưởng ĐTQG Italia cũng có mặt để nói lời tạm biệt với Prandelli. "Công tác y tế tại Italia cần được chỉnh đốn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Morosini là một tấm gương sáng về việc luôn đối mặt với những khó khăn bằng nụ cười không bao giờ tắt", Prandelli chia sẻ.
Được biết, cuộc đời Morosini là một chuỗi những bất hạnh. Khi mới 18 tuổi, tiền vệ 26 tuổi này đã mất cả cha mẹ và anh trai, trong khi phải có trách nhiệm nuôi chị gái bị tật nguyền. Hiện nay, Maria Carla - chị gái của Morosini đang được chăm sóc tại nhà thương tại thành phố Bergamo và CLB Udinese hứa sẽ chu cấp cho Maria đến hết cuộc đời.
Chùm ảnh đám tang Morosini

HLV Francesco Guidolin của CLB Udinese

Đội trưởng Udinese và là một người bạn thân của Morosini - Antonio Di Natale

Sulley Muntari

Đám tang của Morosini tại nhà thờ Bergamo

CĐV đến chia tay Moro xấu số

Các màn hình tivi trong thành phố Bergamo tuyền hình trực tiếp đám tang cầu thủ Udinese

Khăn quàng của CLB Livorno treo khắp nơi để tưởng nhớ Morosini
bongdaplus.vn