Như đã biết, John Terry bị cho là đã có những lời lẽ xúc phạm đến màu da của Anton Ferdinand trong trận đấu giữa Chelsea và Queens Park Rangers diễn ra hồi tháng Mười năm ngoái. Vụ scandal nói trên đã khiến Terry bị tước băng thủ quân ĐT Anh, tuy nhiên cuối cùng anh vẫn có tên trong danh sách Tam sư tham dự Euro 2012. Giờ thì ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu diễn ra trên đất Ba Lan & Ukraine đã kết thúc, và “số 26” của Chelsea lại phải đối mặt với án phạt nếu anh không thể chứng minh rằng mình đã không phỉ báng Anton Ferdinand.
Theo thông tin vừa được đăng tải trên tờ Daily Mail, sáng mai Terry sẽ phải có mặt tại tòa án Westminster Magistrates (London) để giải trình về vụ phân biệt chủng tộc với Ferdinand. Cho đến thời điểm này thì đội trưởng Chelsea vẫn khăng khăng rằng anh vô tội. Trong nỗ lực nhằm đòi lại sự công bằng, Terry đã nhờ đến sự trợ giúp của George Carter-Stephenson, luật sư nổi tiếng bậc nhất ở xứ sở sương mù sẽ có nhiệm vụ bảo chữa cho anh trong phiên tòa diễn ra vào sáng mai.
Nếu George Carter-Stephenson không bảo vệ được thân chủ giàu có có mình, Terry sẽ đối mặt với nguy cơ phải nộp phạt số tiền tối đa là 2500 bảng. Đây có thể là số tiền lớn với nhiều người, chứ với một cầu thủ có mức lương lên tới 160.000 bảng/tuần như Terry thì con số trên chẳng đáng để anh phải bận tâm. Tin vui dành cho Terry là chắc chắn cầu thủ 31 tuổi này sẽ không phải ngồi tù ngay cả khi các bằng chứng chống lại anh. Được biết, nếu Terry không theo nghiệp cầu thủ mà chỉ là một CĐV bình thường, hành vi phân biệt chủng tộc có thể sẽ khiến anh bị cấm bén mảng tới tất cả các SVĐ tại Anh đến suốt đời.
Nguồn Bongdapro