
Huyền thoại F1 mất 3,5 tỷ/ tuần để chữa trị chấn thương
Ai cũng biết cựu tay đua nổi tiếng người Đức đã gặp tai nạn kinh hoàng trong khi trượt tuyết ở khu vực Meribel, Pháp vào năm ngoái. Không mất mạng từ cú đập đầu mạnh vào đá, song Schumacher đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tuy nhiên cách đây 5 tuần, hy vọng Schumacher hồi phục được nhen nhóm, khi gia đình đưa cựu tay đua 45 tuổi về chữa trị tại nhà riêng ở Thụy Sỹ.
Nhằm tạo điều kiện chữa trị hoàn hảo nhất cho Schumacher, cô vợ Corinna đã quyết định xây dựng một bệnh viện mini ngay tại khuôn viên của tòa biệt thự trị giá 35 triệu bảng. Không kể tới các nhân viên an ninh, chỉ tính riêng đội ngũ chuyên gia chăm sóc cho Schumacher đã lên tới 15 người. Kèm theo đó, gia đình Schumacher phải chi cho đội ngũ này không dưới 100.000 bảng (khoảng 3,5 tỷ VNĐ/tuần).
Vẫn chưa hết, khắp người Schumacher được gắn hệ thống ống dẫn nối liền với một tổ hợp máy tinh vi, để giúp cựu tay đua này ăn uống, hít thở, loại bỏ chất thải... cũng như dõi theo các dấu hiệu sự sống. Bên cạnh đó, liệu pháp mát-xa cũng được sử dụng để kích thích cơ bắp cho Schumacher. Ngoài ra, cô vợ Corinna còn dành ra 4 tiếng mỗi ngày để trò chuyện với chồng, nhằm hy vọng phép màu sẽ xảy ra.
Chính Corinna có lần tâm sự, mơ ước lớn nhất của cô lúc này không gì khác là chồng mình có thể nhận biết được mọi thứ xung quanh. Cho dù cách đây không lâu, người đại diện của Schumacher thông báo tình hình sức khỏe của cựu tay đua này đang dần hồi phục. Tuy nhiên theo thông báo mới nhất, Schumacher hiện vẫn trong tình trạng bất động. Hẳn vì thế mà mới đây cô vợ Corinna phải nhờ đến hai bác sỹ danh tiếng tại Croatia, để bàn về khả năng cấy vi mạch vào cơ thể Schumacher nhằm hỗ trợ quá trình điều trị.
Xem chừng gia đình Schumacher sẽ còn phải tốn nhiều công sức và tiền bạc trong quá trình chữa trị cho huyền thoại F1.