
Hoa khôi Olympic chưa thoát kiếp cô đơn

Hồng nhan bạc phận, càng xinh đẹp bao nhiêu thì tình duyên của nữ VĐV ném lao này lại lận đận bấy nhiêu. Tới giờ, trái tim của bóng hồng sinh trưởng tại khu vực Asuncion vẫn rất cô độc. Như lời chia sẻ từ bạn bè của Franco thì ngọn lao của nữ VĐV có thân hình gợi cảm vẫn chưa ném trúng đích trong chốn tình trường.
Thực ra, Franco đã trải qua một vài cuộc tình. Đáng chú ý hơn cả là mối quan hệ với cựu chân sút Borussia Dortmund, Lucas Barrios. Quen biết nhau tại Copa America 2007 ở Venezuela, tình cảm giữa hai người ngày càng thân mật. Có dạo, số đông NHM tại Paraguay từng ví von bóng bẩy rằng Barrios và Franco thực sự là một cặp tiên đồng ngọc nữ trong làng bóng đá nói riêng và làng thể thao nói chung ở nước này. Tưởng chừng như mối quan hệ kể trên sẽ “đơm hoa kết trái” song không ngờ, Barrios đã chủ động cắt đứt quan hệ với Franco. Chua chát hơn nữa, theo nhiều nguồn tin, lý do mà tuyển thủ Paraguay cho người tình “leo cây” là bởi có người thứ ba. Đây là cú sốc khá nặng nề về tinh thần cho Franco trong một thời gian dài.
Ngoài mối tình với Barrios, cũng có tin đồn Franco từng cặp kè với ngôi sao tennis Novak Djokovic. Dẫu vậy, cả hai đã ra sức phủ nhận thông tin trên. Đồng thời, theo lời khẳng định từ nữ VĐV ném lao thì mối quan hệ giữa cô và tay vợt Djokovic chỉ đơn thuần là bạn bè. Bên cạnh đó, còn có tin Franco được một vài gương mặt đắt giá trong làng giải trí tại Paraguay cất công theo đuổi. Rõ khổ, có lắm người theo đuổi là như thế nhưng đến hiện tại, Franco vẫn chưa thoát khỏi kiếp cô độc.

Phần nào mệt mỏi khi liên tục bị săm soi vì vẫn chưa có đối tác nào để cùng “ký hợp đồng tình ái”, người đẹp ném lao chỉ còn biết thổ lộ: “Giờ đây, tôi chỉ mong ước giành được huy chương tại Olympic 2012 mà thôi”. Đường tình duyên của Franco xem ra vẫn còn lận đận lắm.