
Cắn cảnh sát, sao của Ligue 1 sắp rũ tù
Theo kết quả điều tra, tuyển thủ Đan Mạch cùng một nhóm bạn đã xô xát với cảnh sát, sau một lần mò tới đập phá tại hộp đêm ở Copenhagen vào tháng 4 năm ngoái. Vào thời điểm đó, Nielsen đang thuộc biên chế của Ronsenborg tại giải VĐQG Na Uy. Chẳng biết có phải bị kích động vì hơi men hay không, mà Nielsen như một gã mất trí ra sức đá mạnh vào một máy thu tiền đậu xe ở ngoài đường phố.
Chứng kiến hành vi hủy hoại tài sản của chân sút người Đan Mạch, một vài người đã nhanh trí gọi điện báo cho cảnh sát. Ngay cả khi mấy nhân viên thực thi công lý xuất hiện, Nielsen vẫn chẳng e ngại gì cả.

Như thể muốn chống đối, Nielsen còn định xông tới một nhân viên cảnh sát đứng gần để hành hung. Không còn sự lựa chọn nào khác, viên cảnh sát kia buộc phải xịt hơi cay để trấn áp đối tượng. Ngỡ rằng Nielsen sẽ chịu thúc thủ khi được áp giải lên xe, ngờ đâu anh ta cắn một phát rất mạnh vào bả vai một cảnh sát. “Nielsen dường như đã biến thành con người khác hẳn vào lúc đó”, một số nhân chứng có mặt kể lại, “Anh ta trở nên hung hãn và rất đáng sợ”. Phải mất một lúc, cảnh sát sở tại mới điệu được Nielsen lên đồn.
“Chúng tôi thực sự bị bất ngờ khi Nielsen đối mặt với nguy cơ ngồi tù vì cắn cảnh sát”, đồng đội Jesper Hansen tại Evian chia sẻ trên tờ Le Dauphine Libere, “Kể từ khi chuyển tới đây, Nielsen sống khá lặng lẽ. Có ngờ đâu anh ta lại dính đến pháp luật”.
Theo luật tại Đan Mạch, với hành vi hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng và đặc biệt là tấn công người thi hành công vụ, Nielsen nhiều khả năng sẽ nhận mức án phạt 8 năm tù.