
Bồ cũ Forlan lại bén duyên cầu thủ, gặp ngay Casanova!?
Sau khi bắt được tín hiệu, cựu tuyển thủ U20 Argentina đương nhiên chẳng bỏ lỡ cơ hội tiếp cận khung thành của bóng hồng người Uruguay. Dù thừa biết Saravia từng có thời gian dài là bồ ruột của Forlan song Mouche chẳng mảy may bận tâm. Cũ người nhưng mới ta, cựu cầu thủ Boca Juniors đã cất công theo đuổi Saravia bằng được. Chiến thuật kiên trì đeo bám, áp sát từ Mouche rốt cuộc đã thành công. Sau một thời gian lặng im, Saravia đã tự thừa nhận mình là một “Botinera” trên trang mạng xã hội Twitter.

Vẫn chưa hết, theo trang web Ciudad.com, Saravia đã không ít lần bay từ Argentina sang Thổ Nhĩ Kỳ chỉ để có thời gian bên cạnh người tình. “Mouche chính là điều quan tâm hàng đầu với cô ấy lúc này”, bạn bè của Saravia chia sẻ. Cùng với đó, còn có tin, Saravia dự định sẽ chuyển sang sinh sống cùng với Mouche trong thời gian tới. Có vẻ như sau lần bị Forlan cho “leo cây”, Saravia không muốn điều tệ hại đó sẽ được Mouche lặp lại với mình.
Cũng phải thấy rằng, cựu tiền đạo Boca Juniors, Mouche không có gì nổi bật trong giới “giày đinh áo số” tại Argentina. Sự nghiệp bình thường nhưng Mouche lại được khối đồng nghiệp nể phục. Đơn giản bởi Mouche là một trong số những tay sát gái có hạng trong giới cầu thủ ở xứ Tango. Saravia không phải là cái tên đầu tiên xuất hiện trong danh sách tình nhân của chân sút 25 tuổi. Hồi tháng 3 vừa qua, Mouche đã lạnh lùng chia tay người đẹp Luli Fernandez sau quãng thời gian hơn 1 năm chung sống với nhau. Còn trước đó, Mouche đã cặp với một loạt bóng hồng khác, mà trong đó đáng chú ý hơn cả là Ciardone Claudia và Flavia Palmiero.
Kiểu này Saravia sẽ phải liên tục trông chừng anh chàng cầu thủ đào hoa như Mouche.