Hôm qua, tờ Metro đã tiết lộ nguyên nhân dẫn tới việc tiền đạo Man City sa sút trong quãng thời gian gần đây chính là do “cách hút tủy” điêu luyện của Jenny Thompson. Theo nghiên cứu, trong khoảng thời gian giữa tháng 2 đến cuối tháng 3 vừa qua, sức khỏe Ngựa chứng đã yếu đi trông thấy. Balotelli cũng thường xuyên xuất hiện với hình ảnh bệ rạc và điều này có liên quan đến một nhóm CĐV Man United?
“Đó là một kế hoạch được CĐV Man United dàn dựng công phu. Những người đó đã tin rằng việc mê gái sẽ khiến Balotelli trả giá. Chỉ trong một thời gian ngắn, Balotelli không còn nổi sức khỏe mà thi đấu nữa”, tờ Metro đưa tin. Điều đáng nói ở chỗ, nhóm người kia đã đạt được thỏa thuận với gái gọi Thompson. Cụ thể, Balotelli sẽ phải trả tiền sau mỗi lần bóc bánh còn Jenny lại được nổi tiếng và tha hồ bán tin tức cho báo chí. Trong khi đó, nhóm CĐV lại muốn Balotelli suy giảm sức mạnh và không thể đóng góp cho Man City.
Bộ đôi Helen Woods và Jenny Thompson
Tuy nhiên, có nguồn tin cho rằng, chính David Bruce - trưởng nhóm CĐV Man United - đã chi 1.000 bảng/đêm để Jenny vắt kiệt sức lực của Super Mario. Không biết câu chuyện kia là có thật hay không nhưng khả năng Balotelli sẽ bị bán tống khỏi Etihad là khá cao sau vụ việc trên.
Cũng liên quan đến vụ việc Balotelli gây scandal với gái gọi Jenny Thompson. Hôm qua, Helen Woods – người từng cùng Jennifer Thompson tham dự bữa tiệc sex tập thể với tiền đạo Rooney đã chế giễu thói đạo đức giả của cô bạn đồng nghiệp sau vụ lùm xùm trên. Trên twitter, Helen đã dùng những động từ mạnh để nói về Jenny: “Jenny không bán tin cho báo chí…. ha ha, nghe mới nực cười làm sao. Họ tự biết chuyện cô lên giường với Balotelli?”.
Bỏ ngoài tai những lời chỉ trích từ người đồng nghiệp, Jenny đang dành thời gian để ra… tự truyện.
bongdaplus.vn