
Ashley Cole tặng HCB cho CĐV M.C sau trận Siêu cúp Anh
Thay vì cất chiếc huy chương vào bộ sưu tập danh hiệu của mình, Ashley Cole lại dành tặng cho Bailey McColgan, một cậu bé 7 tuổi ở Wythenshawe. Điều đáng nói McColgan là một CĐV nhiệt thành của Man City. Ở trận đấu đó Bailey cùng bố tới sân Villa Park để cổ vũ cho Man City và không ngờ lại nhận được món quà từ cầu thủ người Anh. Và khi trận đấu kết thúc, Cole tiến lại gần ông James, cha của Bailey chìa chiếc huy chương kia ra và nói: “Đó là của cháu”.
Ông James, cha của Bailey cho biết: “Ashley tiến lại gần chỗ tôi, dúi vào tay tôi một vật gì đó. Sau khi nhận thấy chiếc huy chương, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Anh ấy đã mất một chiếc huy chương nhưng lại có một trái tim đủ lớn khi tặng vật kỷ niệm cho một CĐV đối thủ. Tôi đã khoe với mọi người về tấm huy chương đó và ai cũng muốn được chạm vào nó”.
Cũng theo ông James, khuôn mặt Bailey cứ nghệt ra khi chứng kiến Cole đưa huy chương cho cha mình. Mẹ Bailey tiết lộ mấy hôm nay ngày nào con trai cũng đi ngủ với chiếc huy chương của Ashley Cole, thậm chí Bailey còn viết thư cảm ơn hậu vệ trái của The Blues dù vẫn còn… viết sai chính tả.
Cậu bé may mắn cho biết có một người bạn của cha mình đã đề nghị mua lại với giá 400 bảng nhưng Bailey đã từ chối. Với cậu bé 7 tuổi này, chiếc huy chương là một phần của lịch sử của cuộc đời mình, dù cho cậu vẫn luôn là CĐV của Man City.
Chùm ảnh Bailey khoe chiếc huy chương

Bailey và cha mình xem trận chung kết Siêu cúp Anh

Cậu bé 7 tuổi rạng ngời khoe chiếc kỷ niệm chương

Bailey và lá thư viết sai chính tả gửi lời cám ơn Ashley Cole

Mặt trước và mặt sau của chiếc kỷ niệm chương