Cuối tháng 3, Balotelli trả lời phỏng vấn của tạp chí Vanity Fair trong đó có nhắc tới chuyện anh muốn gặp con gái nhưng phải sau khi làm xét nghiệm ADN để khẳng định chắc chắn anh là cha của bé Pia.
Chỉ vài ngày sau, cô bồ cũ Raffaella Fico thông qua tạp chí Chi, không những lên tiếng mỉa mai ý định thăm con của Siêu quậy mà còn có ý trách cứ Fanny Neguesha. Cô nàng bóng gió cho rằng chính siêu mẫu Bỉ đã ngăn Balotelli đến thăm con gái.
Raffaella Fico khẳng định Pia là con gái của Balotelli
“Mario là một chàng trai có vẻ tốt đấy nhỉ, tôi biết mà, chắc là anh ta đang phải chịu đựng nhiều lắm vì không được thăm con gái. Mario không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu. Nếu anh ta nghe theo lời trái tim mách bảo thì tôi biết chắc ai muốn ôm Pia, muốn ngửi mùi của con bé, muốn nựng nịu, ngủ cùng và nghe nhịp đập trái tim của con.”
Cái gì mà “nếu anh ta nghe theo lời trái tim”. Nói như thế khác nào Fico khẳng định Mario không tới thăm Pia là do nghe lời Fanny Neguesha? Và việc xét nghiệm AND chỉ là cái cớ mà Fanny Neguesha viện ra cho Balotelli?
Balotelli bên tình mới Fanny Neguesha
Phải khẳng định rằng Balotelli đang say men tình với Fanny Neguesha. Chẳng thế mà để được gặp người yêu, ngựa chứng chẳng tiếc tiền thuê cả máy bay riêng tới Naples với cô. Nghe đâu việc anh rời Man City đến đầu quân cho AC Milan cũng là vì siêu mẫu này. Và cũng trên Vanity Fair, Balotelli khẳng định anh đang hạnh phúc bên người mẫu Bỉ Fanny Neguesha và khẳng định cô là người con gái đầu tiên mang tới cho anh cảm giác yêu thương thực sự. Thế nhưng nói Balotelli yêu mụ mị, để Fanny Neguesha dắt mũi đến mức việc thăm hay nhận Pia cũng phải nghe theo cô thì hình như oan cho anh quá.
Thụy Lâm ( Báo bóng đá điện tử: ibongdavn.com)