Chuyện xảy ra vào cuối tuần qua. Theo những nguồn tin thân cận thì sau khi mua sắm số hàng hóa trị giá khoảng 200 bảng ở cửa hàng Boots, Brighton, chẳng hiểu để tâm suy nghĩ việc gì mà "siêu mẫu ngực bự" Helen Flanagan đã không trả tiền mà… lặng lẽ cầm đồ chuồn thẳng.
Helen bị dọa cấm mua sắm tại hệ thống siêu thị Boots ở Anh trong vòng 5 năm
Tất nhiên hành động này của Helen không thể qua mắt được nhân viên an ninh ở đây. Hệ quả là ngay lập tức cô nàng bị giữ lại. Tuy nhiên, Người phụ nữ hấp dẫn nhất nước Anh (theo FHM) thổ lộ, cô không ăn cắp mà chỉ là do “lơ đễnh”.
Chia sẻ về vụ việc rắc rối trên, nàng WAG nổi tiếng của ngôi sao Man City, Scot Sinclair, tiết lộ: “Một nữ nhân viên an ninh túm lấy tay tôi và nói, tôi có cần phải gọi điện cho cảnh sát không? Tôi biết cô ấy đùa vì tôi là khách hàng quen thuộc của siêu thị đó.”
Helen bị cáo buộc ăn cắp đồ tại siêu thị Boots
Tuy vậy, sau khi thanh toán toàn bộ số tiền cho cửa hàng, Helen bị dọa là sẽ không được đến mua đồ tại hệ thống của Boots ở Anh trong vòng 5 năm. Cô nàng mang tất cả những “ấm ức”trên kể lại với truyền hình. Cũng may là sau khi xem chương trình đó, đại diện của Boots tuyên bố: “Không hề có cảnh sát tham gia vào vụ việc đó, và cũng không có hậu quả pháp lý nào về sau. Chúng tôi có thể xác nhận cô gái trẻ không bị cấm trong hệ thống cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi đã liên lạc với khách hàng để làm sáng tỏ về sự nhầm lẫn này”.
Như vậy có nghĩa là bạn gái của Scot Sinclair vẫn được tự do mua sắm ở hệ thống siêu thị Boots như bình thường nhưng rõ ràng là dù có nói gì thì nói nhưng vụ việc không lấy gì làm tốt đẹp này cũng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của Helen nhất là khi cô nàng vừa mới được FHM bầu trọn là người phụ nữ hấp dẫn nhất nước Anh cách đây không lâu.
Thụy Lâm ( Báo bóng đá điện tử: ibongdavn.com)