
Không ít lần người Benfica đặt câu hỏi trên, nhưng đổi lại chỉ là nỗi thất vọng. Benfica đang bị lép vế rõ rệt trước Porto với 3 thua 1 hòa sau 4 lần chạm trán gần đây. Mới nhất, họ bị Porto đánh bại 3-2 ngay trên sân Anh sáng tại vòng 21 giải VĐQG. Đó là trận đấu mà các cầu thủ Porto đại náo thánh địa của Benfica bằng lối đá tấn công cực kỳ ấn tượng. Sau trận đấu đó HLV Vitor Pereira của Porto từng phát biểu rằng “Benfica đã sai lầm khi đá đôi công với Porto”. Nhận định trên hoàn toàn chính xác. Benfica chưa bao giờ từ bỏ triết lý bóng đá tấn công ngay cả khi trước mặt là đại kình địch Porto. Hậu quả là họ bị Porto làm tung lưới tối thiểu 2 bàn/trận trong cả 4 lần đối đầu vừa qua.
Đêm nay rất có thể là một kịch bản tương tự. Benfica đang ngùn ngụt hưng phấn sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp (2 tại giải quốc nội, 1 tại Champions League). Các học trò của HLV Jorge Jesus đã sẵn sàng bùng nổ vào đêm nay. Có điều, Benfica đối diện với một mối nguy lớn ở tuyến dưới do chấn thương của thủ thành số một Artur Moraes. Người bắt thay sẽ là Eduardo, thủ môn từng bắt hụt bóng dẫn đến bàn thua trước Vitoria ở vòng một Cúp Liên đoàn. Cần biết thêm Eduardo chưa từng ra sân tại giải VĐQG BĐN mùa này và chỉ được dùng ở các mặt trận cúp. Kinh nghiệm hạn chế của thủ thành được Genoa cho mượn có thể là phần thưởng cho các chân sút sắc sảo bên phía Porto. HLV Jorge Jesus còn một nỗi lo ở tuyến trên với sự vắng mặt của Saviola (chấn thương), người đã kiến tạo 40% số bàn thắng của tiền đạo Cardozo mùa này. Vắng Saviola, độ nguy hiểm của Cardozo sẽ giảm đi không ít.
Nếu như Benfica đang có phong độ tốt thì Porto cũng chơi rất ổn định với mạch 4 trận bất bại (3 thắng 1 hòa). Ngoài ra đội khách còn chào đón sự trở lại của hai trụ cột Defour và Varela. Dù vậy những thông tin phong độ và lực lượng không quá ảnh hưởng cuộc đọ sức này. Porto luôn ở trên Benfica một bậc trong vài năm trở lại đây. Sức mạnh tấn công của Porto luôn được phát huy cao nhất mỗi khi đối đầu Benfica. Đêm nay, ngay tại mặt trận mà Benfica giữ kỷ lục về số lần vô địch, Porto càng phải chứng tỏ họ vẫn là quyền lực số một của bóng đá BĐN. Và món nợ của Benfica sẽ càng chồng chất.Từ 3 bàn thắng trở lên
Cả 4 cuộc chạm trán gần đây giữa Benfica và Porto đều có tổng số bàn thắng từ 3 bàn trở lên. 73% số trận trong năm 2012 của Benfica cũng có kết cục tương tự. Quy luật nhiều bàn thắng cũng vận vào Porto khi 60% số trận của họ trong năm 2012 kết thúc với 3 bàn trở lên. Với lối chơi tấn công cống hiến của hai đội, kịch bản nhiều bàn thắng rất dễ tái diễn vào đêm nay.
Chẵn
5/8 lần đối đầu gần đây giữa Benfica và Porto kết thúc với tỷ số chẵn. 7/10 trận vừa qua của Benfica cũng có kết cục như vậy. Nhưng Porto mới là “chuyên gia” mang đến tỷ số chẵn khi 79% số trận trong năm 2012 của đội bóng này kết thúc với tỷ số chẵn. Không loại trừ khả năng quy luật chẵn sẽ trở lại trong trận đấu bán kết Cúp Liên đoàn BĐN.
Lưới rung cuối trận
Cần biết rằng trong cả 3 lần đối đầu gần đây giữa Benfica và Porto, bàn thắng đều xuất hiện sau phút 80. Với riêng Porto, cả 3 trận gần đây đội bóng này đều làm tung lưới đối phương sau phút 85. Có thể thấy hàng công giàu uy lực của Porto luôn sẵn sàng gây bất ngờ vào phút chót. Tất cả hứa hẹn những phút cuối vô cùng kịch tính vào đêm nay. Benfica hay Porto đều cũng có thể “nổ súng” vào phút chót.
THÔNG TIN XUNG QUANH
Trong cả 4 lần tiếp Porto trên sân nhà gần đây, Benfica đều thua theo châu Á.
Benfica chỉ thắng theo châu Á 40% số trận trong năm 2012.
Porto thắng theo châu Á 50% số trận trong năm 2012.
Porto thắng theo châu Á cả 3 trận sân khách gần đây.
Benfica là đội giàu thành tích nhất tại Cúp liên đoàn BĐN với tổng cộng 3 lần vô địch.
Thành tích cao nhất của Porto tại Cúp liên đoàn BĐN là lọt vào chung kết mùa giải 2009/10, nơi họ gục ngã bởi chính Benfica với tỷ số 0-3.
Benfica và Porto đã chạm trán nhau tổng cộng 223 lần trên mọi mặt trận, với ưu thế nghiêng về Porto (86 thắng, 55 hòa, 82 thua).
Tiền đạo Rodrigo hiện là tay săn bàn tốt nhất của Benfica tại Cúp liên đoàn mùa này với 3 pha lập công. Trong khi đó, chân sút hiệu quả nhất bên phía Porto ở mặt trận này là Cristian Rodriguez mới có 2 bàn thắng.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Benfica: Eduardo, M.Pereira, Jardel, Luisao, Emerson, Garcia, Gaitan, Bruno Cesar, Aimar, Oliveira, Cardozo.
Porto: Helton, Sapunaru, Rolando, Maicon, A.Pereira, Defour, Gonzalez, Moutinho, Varela, Rodriguez, Hulk.
BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

DỰ ĐOÁN: 1-3
Bongdaplus.vn