Hai tháng trước, Celtic còn đang chìm trong vô số những vấn đề và họ bị Rangers bỏ xa tới 17 điểm. Tuy nhiên, nếu có được chiến thắng vào đêm nay, đội bóng của HLV Neil Lennon sẽ lên ngôi đầu, đặc biệt hơn, đó sẽ là lần ngôi đầu đổi chủ đầu tiên sau 18 tuần. Celtic đang có rất nhiều cơ hội để làm điều đó, nhất là khi họ đang có phong độ cực tốt trên sân nhà với 4 trận thắng liên tiếp cùng một hàng công (ghi được 23 bàn) và hàng thủ (mới chỉ lọt lưới 5 bàn) trên sân nhà tốt nhất giải tính tới thời điểm này.
Trong khi đó, phong độ của người hàng xóm Rangers dường như đang đi theo đồ thị hình sin: đầu mùa thăng hoa bao nhiêu thì hiện tại lại thụt lùi bấy nhiêu. Rangers đang ngự trị trên đỉnh, họ nhiều điểm hơn Celtic, thua ít trận hơn, hàng thủ xuất sắc hơn và thành tích sân khách ổn định hơn, tuy nhiên, cái mà họ thiếu chính là động lực thi đấu, điều mà Celtic đang có, rất dồi dào.
Một trong những nguyên nhân chính gây nên những đổ vỡ domino đó là do sự thiếu vắng tiền vệ công Steven Naismith - người có ảnh hưởng cực lớn tới lối chơi của Rangers từ đầu mùa. Rangers thắng đến 83% số trận mà Naismith góp mặt và mất điểm 62% số trận thiếu vắng tiền vệ này. Hơn nữa, Rangers sẽ không có sự phục vụ của Goian và McCulloch do nhận thẻ đỏ trong trận thua trước St.Mirren. Trong khi Celtic gần như sẽ giữ nguyên đội hình đã thắng Kilmarnock cuối tuần trước.
Đội hình dự kiến:
Celtic: Forster; Du-Ri Cha, Mulgrew, Brown, Sung-Yong Ki; Ledley, Wanyama, Kayal, Forrest; Samaras, Hooper.
Rangers: McGregor; Bocanegra, Wallace, Whittaker, Broadfoot; Papac, Edu, Davis, Wylde; Jelavić, Lafferty
Dự đoán: 2-1
Nguồn: tipbet.vn