
V.League & chuyện chiếc sa bàn có… ma
Sau thảm bại 0-3 trước XSKT.CT, HLV Đinh Cao Nghĩa đã nộp đơn xin rút lui. Thật ra, ông Nghĩa không đi đâu cả. Bằng chứng, mới đây “công thần” của bóng đá vùng Mỏ được bổ nhiệm với chức vụ rất hoành tráng, đó là Phó Chủ tịch Đối ngoại của Than.QN.
Chiều qua, trợ lý Hoàng Thọ đứng ở khu ca-bin kỹ thuật chỉ đạo và trước đó nữa, Chủ tịch CLB Phạm Mạnh Hùng tiết lộ với báo giới rằng: “Tôi sẽ chỉ đạo trận Than.QN tiếp SHB.ĐN”. Đấy là trận đấu Than.QN đã thắng thật. Nhưng rồi chẳng có phép màu nào xảy ra sau đó, khi mà đội bóng vùng Mỏ để thua 2 trận liên tiếp với tỷ số 1-3 trước SLNA và 0-1 trước B.BD.
Còn B.BD kể cũng lạ! Họ hết thua 1-2 trên sân nhà trước Sanna.KH rồi đến ngã ngựa trước những “đứa trẻ phố Núi”. May cho đội bóng đất Thủ, chiều qua “thần tài” Trịnh Quang Vinh đã đem về 3 điểm. Nếu không tới đây, các nhà ĐKVĐ V.League tha hồ nhận được “gạch đá” từ giới truyền thông.
Chiều qua ghế lái trưởng của Than.QN do ông Hoàng Thọ ngồi, còn B.BD đã có HLV Thanh Sơn, nhưng họ có thực quyền hay không thì ai cũng biết? Thực tế, ở Việt Nam không hiếm đội bóng giả đò đổi ghế để lấy hên và không hiếm đội bóng biết lách luật để biến cái bất lợi thành có lợi cho mình. Nhưng dù là gì đi nữa, đó chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu không có giải pháp lâu bền thì chiếc sa bàn ấy vẫn sẽ có “ma” và dù có vái tứ phương đi nữa cũng chẳng thể tìm ra bệnh.