
Tinh thần thi đấu của B.Bình Dương đang sa sút sau trận thua Khánh Hòa 0-2 và những thay đổi ở khâu quản lý thượng tầng. Chính điều đó đã khiến B.Bình Dương hoàn toàn bị lép vế trước khí thế hừng hực của đội chủ nhà.
Bộ ba Công Vinh, Thành Lương, Timothy phối hợp và di chuyển rất ăn ý giúp CLB Hà Nội tạo được rất nhiều những cơ hội ngon ăn. Ấn tượng nhất chính là Timothy khi anh là người khiến hậu vệ Van Bakel lúng túng đốt lưới nhà ở phút 41 và trực tiếp ghi bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 54, nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Hà Nội.
Pha ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 của Timothy càng tôn vinh tài năng của chân sút người Nigeria trong một trận đấu mà CLB Hà Nội áp đảo hoàn toàn. Timothy đã chấm cơn khát bàn thắng kéo dài trong suốt 5 trận đã qua và anh đã sở hữu 10 bàn thắng ở V. League Eximbank 2012.
Một điều khiến người hâm mộ bóng đá Thủ đô cũng như HLV Nguyễn Thành Vinh hài lòng là Timothy đang hòa nhập tốt hơn trong lối chơi của CLB Hà Nội. Gạt bỏ những rắc rối về nội bộ, Timothy chứng tỏ anh hoàn toàn có thể chơi ăn ý với Thành Lương và Công Vinh trên hàng công.
Nếu Timothy cứ tiếp tục tỏa sáng và “ba người lính ngự lâm” Timothy, Thành Lương và Công Vinh tiếp tục chơi ăn ý như trong trận đấu với B.Bình Dương, chắc chắn thành tích của CLB Hà Nội sẽ được cải thiện.
Xin mời quý vị theo dõi màn trình diễn tuyệt vời của Timothy nói riêng và các cầu thủ của CLB Hà Nội nói chung qua phóng sự của BONGDAPLUS.vn.
bongdaplus.vn